Việt Nam

Thầy giáo tự dựng chuyện lượm được tiền trả lại người mất

HÀ TĨNH, Việt Nam (NV) – Báo InfoNet của Bộ Thông Tin Truyền Thông vừa tiết lộ một chuyện cười ra nước mắt: Ông Trần Quang Cường, giáo viên trường trung học cơ sở Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, thú nhận về việc “dàn dựng” chuyện ông này “làm nghĩa cử tử tế.”

Trước đó, một số tờ báo ở Việt Nam, trong đó có báo Thanh Niên, đã đồng loạt ca ngợi nghĩa cử đẹp của ông Cường, một giáo viên thể dục, trong bài viết theo mô tuýp “người tốt việc tốt” về việc ông này “trong lúc ngồi chờ xe buýt nhặt được chiếc túi có chứa 50 triệu đồng ($2,152) cùng 23 chỉ vàng và tìm người đánh rơi để trả lại.”

Tờ Dân Trí khi đưa tin về vụ này còn mô tả thầy Cường “có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Thầy cùng vợ và hai con đang phải sống trong một ki-ốt tạm bợ.”

Nay thì tờ InfoNet tường thuật: “Chính thầy Cường đã chụp hình ảnh tiền và vàng rồi tự bịa ra câu chuyện mình nhặt được rồi kể lại với một cộng tác viên báo chí để rồi sau đó sự việc được lan truyền rộng rãi trên các mặt báo và mạng xã hội.”

Mới đây, thầy Cường đã thú nhận tất cả sự việc trên là tự mình đơm đặt. Vì thầy cho rằng “thời gian qua, trong ngành giáo dục có nhiều chuyện buồn quá, thất vọng quá nên mới ngồi với mấy người bạn dựng lên câu chuyện đẹp về người thầy nhặt được tài sản rồi trả lại cho người bỏ quên. Sự việc cũng chỉ có thế thôi, ai ngờ lại sau đó lại được thổi bùng lên như thế? Tôi rất lấy làm hối hận về sự việc này.”

Nhà báo Hoàng Linh của báo Tuổi Trẻ bình luận trên trang cá nhân: “Chuyện thầy giáo nhặt tiền, vàng rơi rồi phải đi hàng chục km trả lại giờ hóa ra là bịa đặt. Không thể tin được, một chuyện bịa đặt như vậy lại được các báo tung hô như một người hùng, tấm gương sáng trong ngành giáo dục. Báo chí không xác minh, đăng một lèo theo lời kể của ông thầy nói láo. Theo thầy Trần Quang Cường, nguồn cơn của câu chuyện bắt nguồn từ việc thầy ngồi ‘chém gió’ với một số người bạn nhưng không ngờ câu chuyện ở quán nước sau đó đã được đăng tải lên mặt báo. Sự việc vượt quá suy nghĩ của thầy. Những luồng thông tin dồn dập đã khiến thầy bị stress và khủng hoảng tinh thần nặng nề.”

Sự việc diễn ra trong bối cảnh ngành giáo dục Việt Nam liên tiếp vướng phải các vụ bê bối về thi cử, giáo viên… tại khắp các địa phương gây rúng động dư luận. Vụ mới nhất là ông Đinh Bằng My, hiệu trưởng trường trung học Thanh Sơn dành cho học sinh người dân tộc thiểu số ở tỉnh Phú Thọ, bị khởi tố, bắt tạm giam với cáo buộc “lạm dụng tình dục” đối với  nhiều nam sinh của trường này.

Đáng lưu ý, khi tường thuật vụ việc, báo Tiền Phong dẫn lời một giáo viên tại trường Thanh Sơn: “Thầy My luôn được mọi người kính trọng, là người quản lý nghiêm nghị, ứng xử đúng mực, điều hành và quản lý nhà trường mẫu mực, và chưa bao giờ để lại điều tiếng xấu.”

Tờ báo còn nói thêm rằng ông My đã dẫn dắt ngôi trường này nhận danh hiệu “Huân chương Lao Động” hạng ba năm 2011. (T.K.)

Video: Phóng sự Việt Nam Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút phía góc phải bên dưới của khung video.
Disqus Comments Loading...
Share

Recent Posts

  • Xe Hơi

10 mẫu EV bán chạy nhất và chi phí thay thế bình điện

Chi phí thay thế bình điện EV vẫn còn cao, nên nhiều nhà sản xuất…

56 mins ago
  • Sài Gòn Nhỏ

Hồ Chí Minh & Lời Ai Điếu

Tưởng Năng Tiến/SGN Chương mở đầu Hồi Ký Tống Văn Công có đoạn: Ông nội tôi có ba…

1 hour ago
  • Hoa Kỳ

Ngày thứ 12 tòa xử vụ chi tiền bịt miệng của Trump: Cohen nhận tiền ra sao?

Các công tố viên trong phiên tòa xét xử vụ chi tiền bịt miệng của…

3 hours ago
  • Thế Giới

Tại Paris, Macron và von der Leyen thúc giục Tập Cận Bình cải thiện giao thương

Hôm Thứ Hai, 6 Tháng Năm, Tổng Thống Pháp Emmanuel Macron và Chủ Tịch Ủy…

3 hours ago
  • Bình Luận

Tập Cận Bình phó hội Châu Âu: Thời thế nay đã khác

Từ ngày 5 đến ngày 10 Tháng Năm, 2024, Chủ Tịch Trung Quốc Tập Cận…

3 hours ago
  • Little Saigon

‘Ngày Thuyền Nhân Việt Nam’ giúp giới trẻ hiểu hai chữ ‘tự do’

Ngày Thuyền Nhân hàng năm vừa được Ủy Ban Thực Hiện Đài Tưởng Niệm Thuyền…

3 hours ago

This website uses cookies.