SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Hôm 30 Tháng Mười, Chi Cục Hải Quan Phi Trường Tân Sơn Nhất cho biết Phòng Cảnh Sát Kinh Tế Công An TP.HCM đã bắt giữ ông DAK, quốc tịch Ấn Độ, lập hồ sơ xử lý về tội “vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.”
Theo báo VNExpress, trước đó hôm 25 Tháng Mười, Đội Thủ Tục Hành Lý Nhập Khẩu Chi Cục Hải Quan Phi Trường Tân Sơn Nhất khi soi chiếu hành lý đã phát hiện trong vali của ông DAK nhập cảnh từ Hồng Kông, có hình ảnh khả nghi và tiến hành kiểm tra thực tế.

Qua kiểm tra, giới hữu trách đã tìm thấy 15 gói nylon chứa 362 viên kim cương được giấu dưới đáy hai hộp kẹo, bên trên phủ kín bằng các viên kẹo Eclipse thật. Hai hộp kẹo này được để lẫn lộn với các đồ dùng cá nhân khác để ngụy trang.
Vụ bắt giữ này diễn ra sau một vụ lớn khác vào hôm 23 Tháng Mười, khi Hải Quan Tân Sơn Nhất phát hiện ông Prajapati Shaileshkumar Hareshbhai, quốc tịch Ấn Độ, nhập cảnh từ Ấn Độ vào Việt Nam trên chuyến bay của hãng hàng không VietJet Air đi qua luồng xanh (không khai báo) mang theo 716 viên kim cương, được cất giấu trong ví để trong vali lẫn cùng quần áo tư trang.
Qua làm việc, ông Shaileshkumar Hareshbhai thừa nhận các hạt nhỏ trên là kim cương được vận chuyển từ Ấn Độ vào Việt Nam để giao cho khách nhưng không khai báo hải quan. Nếu vận chuyển trót lọt, số kim cương trên sẽ được bán lại cho các chủ hàng người Việt Nam ở Sài Gòn nhằm thu lợi bất chính.

Như vậy, chỉ trong vòng ba ngày giới hữu trách ở Sài Gòn đã phát hiện và thu giữ 1,078 viên kim cương nhập lậu, trị giá nhiều tỷ đồng. Cả hai vụ đều do hai người Ấn Độ mang vào Việt Nam, qua phi trường Tân Sơn Nhất.
Hiện Công An TP.HCM đang củng cố chứng cứ, đồng thời mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng có liên quan trong cả hai vụ để xử phạt theo quy định của pháp luật. (Tr.N) [qd]

















































































