Thêm tù nhân lương tâm chết tại trại giam Nghệ An

NGHỆ AN, Việt Nam (NV) – Thêm tù nhân lương tâm chết tại nhà tù Việt Nam với nguyên nhân chưa biết rõ ràng, theo tin tức trên mạng xã hội.

Facebooker Paul Lộc, một linh mục thuộc Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, cho hay trên trang cá nhân dựa theo thông tin từ bà Đinh Thị Xa thì chồng bà, Mục Sư Đinh Diêm, đã chết tại trại giam số 6 huyện miền núi Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, ngày Thứ Năm, 5 Tháng Giêng.

Mục Sư Đinh Diêm trước khi bị bắt. (Hình: Facebook Paul Lộc)

Công an trại giam đã gọi cho bà từ đêm ngày hôm trước, thông báo đưa ông Đinh Diêm đi cấp cứu ở bệnh viện Nghệ An. Khi hay tin, bà Xa đã đi vội từ Quảng Ngãi tới Nghệ An để thăm.

Mục Sư Đinh Diêm sinh năm 1962, người sắc tộc Hre, là em út trong gia đình có bốn anh em trai. Anh cả của ông cũng là Mục Sư Đinh Tấn Vinh, quản nhiệm Hội Thánh Tin Lành Miền Nam Việt Nam Cộng Đồng Dân Tộc Hre tại huyện Sơn Hà.

Mục Sư Đinh Diêm bị nhà cầm quyền Việt Nam kết án 16 năm tù hồi năm 2018 khi bị vu cho tội “Âm mưu lật đổ” chế độ độc tài tham nhũng tại Việt Nam. Trước khi bị bắt, ông là ủy viên truyền giáo khu vực miền Trung thuộc Giáo Hội Liên Hữu Tin Lành Lutheran Việt Nam-Hoa kỳ. Ông là ủy viên Mục Sư Đoàn VPEF thuộc Ban Đại Diện Dân Tộc Hre.

Ông cũng là thành viên của Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam, một tổ chức liên kết các tôn giáo tại Việt Nam không nằm trong hệ thống “tôn giáo quốc doanh.”

Ông Diêm cũng như các thành viên khác đều bị nhà cầm quyền liên tục áp lực, khủng bố. Vì bị áp lực quá nặng của công an, có lúc Mục Sư Diêm phải tuyên bố rút tên ra khỏi Hội Đồng Liên Tôn.

Khi bắt Mục Sư Diêm, nhà cầm quyền vu cho ông là “tham gia tổ chức Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời” có trụ sở ở Mỹ. Mục Sư Diêm bị cho là được tổ chức này phong chức “chủ tịch lâm thời Hội Đồng Liên Tôn tại Việt Nam.”

Đài truyền hình Việt Nam (VTV) khi đưa tin phiên tòa nói rằng ông vận động, kêu gọi các tổ chức và chức sắc tôn giáo tại Việt Nam tham gia vào tổ chức này nhằm “phát triển lực lượng và tiến hành lật đổ” chế độ.

Theo Faceboker Paul Lộc, bà Đinh Thị Xa đã nhiều lần kêu cứu với dư luận về tình trạng sức khỏe của Mục Sư Đinh Diêm do ông bị “tra tấn trong tù.”

Ông Phan Văn Thu tại phiên tòa ở tỉnh Phú Yên năm 2013. (Hình: Tuổi Trẻ)

Tù nhân tại Việt Nam nói chung và tù nhân chính trị nói riêng, bị giam cầm trong những điều kiện vô cùng tồi tệ. Ăn uống thiếu thốn, mất vệ sinh, chỗ giam giữ chật hẹp ăn ngủ vệ sinh tại chỗ, đau ốm không được điều trị gì khác ngoài một vài thứ như “xuyên tâm liên” trị bá bệnh.

Tháng Mười Một, 2022, một tù nhân lương tâm khác và cũng là một tù nhân tôn giáo, ông Phan Văn Thu, đã chết tại trại giam Gia Trung thuộc tỉnh Gia Lai. Thân nhân của ông cho hay ông bị bệnh đã nhiều ngày và có dấu hiệu bệnh trở nặng, yêu cầu cai ngục cho đi bệnh viện cấp cứu nhưng không cho đi ngay nên qua đời.

Ông Phan Văn Thu, sáng lập viên tổ chức tôn giáo độc lập có tên Ân Đàn Đại Đạo, cùng 21 đồng đạo, bị Việt Nam vu cho tội “Hoạt động lật đổ” trong khi họ chỉ hoạt động thuần túy tôn giáo ở khu sinh thái Bia Sơn, tỉnh Phú Yên. Ông Thu bị kết án tù chung thân trong phiên tòa không có luật sư biện hộ năm 2013. (TN) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT