Thuê người đốt xe khiến cha ruột chết, con gái bị 14 năm tù

HẬU GIANG, Việt Nam (NV) – Phát hiện cha ruột có tình cảm và giao quyền điều hành công ty cho người tình, một bà ở quận 6, Sài Gòn đã thuê người châm lửa đốt xe hại người nhưng khiến cha mình bị cháy chết.

Chiều 21 Tháng Mười Một, Tòa Án Nhân Dân tỉnh Hậu Giang đã tuyên bản án trong vụ “giết người đốt xe” tại xã Nhơn Nghĩa A, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang hơn một năm trước, gây rúng động dư luận.

Theo đó bà Trần Kiều Trang (47 tuổi, ngụ Sài Gòn), người chủ mưu bị 14 năm tù và gia đình còn phải bồi thường cho nạn nhân 2.3 tỷ đồng.

Sáu đồng phạm cùng tội “giết người” là Cai Văn Chung (36 tuổi) 12 năm tù; Nguyễn Thị The (57 tuổi) 20 năm tù; Nguyễn Quốc Huy (35 tuổi) 19 năm tù; Nguyễn Hữu Lộc (25 tuổi) 18 năm tù; Phạm Thanh Toàn (47 tuổi) 12 năm tù và Nguyễn Anh Tuấn (39 tuổi) 7 năm tù.

Riêng ông Lộc, ông Huy và bà The còn bị tuyên phạt thêm từ 6-8 năm tù về tội “hủy hoại tài sản.”

Báo Pháp Luật TP.HCM dẫn cáo trạng cho biết, bà Trang phát hiện cha ruột là ông Trần Văn Ri (74 tuổi), giám đốc Công Ty Kiên Bình (trụ sở tại huyện Bình Chánh, thành phố Sài Gòn), có quan hệ tình cảm với bà Võ Thị Chiến (43 tuổi), phó giám đốc và giao hết quyền quản lý công ty cho bà này, không quan tâm đến gia đình.

Để ngăn chặn cắt đứt mối quan hệ trên, vào đầu Tháng Ba, 2017, bà Trang gặp bà The yêu cầu thuê người đánh dằn mặt bà Chiến với giá 250 triệu đồng. Đến khoảng Tháng Bảy, bà The kêu cháu là ông Tuấn rủ thêm ông Huy và ông Lộc gây thương tích cho bà Chiến. Mức thương tích đưa ra là 40%-50%, với giá 80 triệu đồng.

Đến Tháng Chín, 2017, các ông Toàn, Tuấn, Huy, Lộc mang theo hung khí phục kích chờ bà Chiến ra khỏi công ty để hành động nhưng không gặp bà Chiến.

Sau đó, ông Tuấn nói với ông Huy và ông Lộc sẽ đi tìm gây thương tích cho bà Chiến trên đường từ Sài Gòn về Kiên Giang với giá 120 triệu đồng.

Chiều ngày 4 Tháng Mười, 2017, ông Chung, tài xế lái xe riêng cho ông Ri, thông báo cho Trang biết lịch trình chở ông Ri và bà Chiến về Kiên Giang. Ngay sau đó, ông Huy và ông Lộc đi xe máy xuống Hậu Giang đón đường để gây án.

Khoảng 11 giờ đêm cùng ngày, ông Chung lái xe chở ông Ri và bà Chiến đi trên quốc lộ 61C, khi đến đoạn đường thuộc  xã Nhơn Nghĩa A, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang thì ông Huy ép, chặn đầu xe hơi.

Ông Lộc xông đến mở cửa xe rồi dùng kéo đâm nhiều nhát vào người bà Chiến. Còn ông Huy lấy chai xăng chuẩn bị sẵn đổ vào xe và châm lửa đốt. Sau khi gây án, cả hai chạy về tỉnh Bến Tre lẩn trốn.

Ông Ri và bà Chiến được người dân đưa đi cấp cứu, nhưng do bị phỏng quá nặng nên ông Ri đã chết sau đó, còn bà Chiến bị thương tích 77%. (Tr.N)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.
video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT