Bà cụ 80 tuổi ở Hà Tĩnh gây bão mạng: Bán rau, xây biệt phủ, mừng con lên tướng

HÀ TĨNH, Việt Nam (NV) – Đại tiệc mừng con trai được thăng tướng của một bà cụ 80 tuổi bán rau, tổ chức tại biệt phủ tráng lệ ở Hà Tĩnh, đang gây bão mạng.

Hôm Thứ Ba, 6 Tháng Sáu, báo Người Lao Động dẫn hình ảnh từ một trang Facebook về một bữa tiệc “chúc mừng một vị tướng quân đội trong ngôi biệt phủ của cụ bà 80 tuổi ở làng quê nghèo.” Bản tin vừa kể dẫn lời của cả bà cụ và ông tướng mới được thăng hàm phàn nàn “quá bất ngờ” về những điều tiếng làm cho họ “buồn.”

Các quan đầu tỉnh Hà Tĩnh tặng hoa và chụp hình lưu niệm với ông Phạm Bá Hiền (ôm hoa), người mới được thăng thiếu tướng. (Hình: Hà Tĩnh)

Mấy ngày nay, nhiều Facebooker theo nhau lan truyền kèm theo nhiều lời bình luận về việc ông Phạm Bá Hiền, đại tá, phó tư lệnh Binh Đoàn 16, được thăng lên thiếu tướng và làm tư lệnh binh đoàn này. Buổi lễ thăng cấp tướng cho ông Hiền được tổ chức chúc mừng rình rang với các chức sắc đứng đầu tỉnh Hà Tĩnh ngày 3 Tháng Sáu.

Trong buổi chúc lễ chúc mừng vừa kể, đăng tải trên báo Hà Tĩnh, người ta còn thấy cả tấm hình ông Phạm Bá Hiền tặng 200 triệu đồng ($8,500) cho Quỹ Khuyến Học ở địa phương. Lương bổng hiện hành của cấp thiếu tướng quân đội và công an Việt Nam là 15,480,000 đồng ($659). Vậy để có số tiền như thế đem tặng, cả nhà ông Hiền phải nhịn ăn suốt một năm và còn phải nhịn thêm chín tháng nữa mới có đủ.

Mấy tấm hình chụp lại bữa tiệc mừng ông Phạm Bá Hiền lên tướng trên báo Người Lao Động là từ trang Facebook Linh Nguyễn. Tìm kiếm trên mạng Facebook thấy có gần một chục người có trang cá nhân tên “Linh Nguyễn” nhưng không thể tìm thấy những tấm hình giới thiệu bữa tiệc vừa kể ở biệt phủ đó nữa. Điều này chứng tỏ các tấm hình nhạy cảm nguyên thủy đã bị xóa sạch, chỉ còn bản chụp lại của báo Người Lao Động.

Nhưng cái dư luận đang bêu riếu nằm ở đằng sau bữa tiệc và cái biệt phủ nguy nga, sừng sững giữa những thửa ruộng của một làng quê nghèo, thôn Đông Thắng, xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

Nhiều người ước tính cái biệt phủ đó trị giá trên dưới 100 tỷ đồng ($4.2 triệu) mà lương ông Phạm Bá Hiền, ít ra cả nhà ông phải nhịn ăn hàng trăm năm mới xây được.

Báo Người Lao Động đưa hình ảnh buổi tiệc được người tham dự chụp lại đưa lên mạng xã hội. (Hình: Người Lao Động)

Bà Từ Thị Loan, mẹ ông Hiền, được tờ Người Lao Động dẫn lời phàn nàn về tai tiếng tổ chức đại tiệc mừng lên tướng: “Thật sự anh Hiền về có làm mấy chục mâm cơm để mời anh em, họ hàng, làng xóm chứ nó có phô trương chi mô.”

Nhưng nhìn qua hình ảnh của trang Facebook kể trên thì nó không có vẻ bữa cơm xoàng.

Cá nhân ông Hiền cũng thấy giải thích là ông “về vinh quy bái tổ cũng làm ít mâm cơm kính báo tổ tiên và mời những người anh em thân thiết, họ hàng gần xa bà con làng xóm.”

Cái biệt phủ nói trên mọc sừng sững giữa cánh đồng lúa từng được một hai tờ báo tại Việt Nam đào xới, điều tra hồi năm 2018 rồi hơn một năm qua cũng thấy lai rai khơi lại, nhưng rồi lại chìm nghỉm như kiểu ném đá ao bèo.

Biệt phủ của bà cụ bán rau Từ Thị Loan đang xây gần xong. (Hình: Doanh Nghiệp và Tiếp Thị)

Tháng Bảy, 2018, hai báo Dân Việt và Bảo Vệ Pháp Luật đi điều tra theo sự yêu cầu của độc giả về một biệt phủ xây dựng bất hợp pháp giữa các ruộng lúa của xã Mai Phụ.

Điều tra ra, người được biết người đứng tên trên giấy tờ để xây biệt phủ là bà Từ Thị Loan. Dân địa phương biết bà này sống với nghề trồng rau rồi mang ra chợ bán, không có dấu hiệu giàu có thì lấy đâu ra tiền để xây biệt phủ nguy nga.

Các báo ở Việt Nam nói bà này có hai con trai và một con gái. Báo Doanh Nghiệp và Tiếp Thị ngày 3 Tháng Ba, 2022, nói hai người con trai bà Hiền “đang công tác trong quân đội.” Một trong hai con trai của bà là ông Phạm Bá Hiền.

Khi cái biệt phủ “siêu khủng” được xây trên nhiều lô đất gộp lại, người ta ám chỉ rằng bà Loan chỉ là người đứng tên. Nhưng nếu lấy lương đại tá của ông Hiền làm căn cứ, chỉ được 11,980,000 đồng ($510)/tháng, để xây được biệt phủ 100 tỷ đồng, cả nhà ông phải nhịn cơm suốt 695 năm. Còn nếu bà Loan mà lấy tiền bán rau mà xây, có lẽ phải hơn một ngàn năm mới hy vọng đủ.

Tướng Phạm Bá Hiền (thứ hai từ trái) tặng 200 triệu đồng ($8,500) cho Quỹ Khuyến Học Tỉnh Hà Tĩnh. (Hình: Hà Tĩnh)

Facebooker Huỳnh Ngọc Chênh bình luận: “Tất cả lỗi từ thằng con, nếu nó biết lấy tiền đó gửi qua Mỹ mua vài căn nhà như bao đứa khác thì đếch ai biết. Bọn quan chức về hưu và chưa về hưu, qua Mỹ đi đụng đầu ở Cali, mua cả bao nhiêu khu biệt thự cao cấp hàng triệu triệu đô, chẳng ai làm gì.”

Một số quan chức từng giải thích rằng tiền để xây biệt phủ của họ có được nhờ buôn chổi đót, chạy xe ôm, “làm thối móng tay” chứ không phải nhờ tham nhũng hay ăn hối lộ. (TN) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT