HƯNG YÊN, Việt Nam (NV) – Sau gần hai tháng bị mất trộm, pho tượng Phật cổ bằng gỗ vô giá có từ thế kỷ 14 đã được tìm thấy và trả lại chùa.
Thượng Tọa Thích Quảng Hòa, trụ trì chùa Pháp Vân, xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, xác nhận rằng, hôm 4 Tháng Mười, 2018, nhà chùa đã được cơ quan an ninh trao trả lại pho tượng Phật Tam Thế, có lịch sử hơn 600 tuổi.
Tượng Phật này bằng gỗ, cao gần 1 mét, nặng khoảng100 kg, đã bị một nhóm trộm chuyên nghiệp đột nhập vào chùa lấy cắp vào đêm 16 Tháng Tám, 2018, cùng với nhiều cổ vật khác.
Nói với báo VNExpress, Thượng Tọa Thích Quảng Hòa cho biết nhóm trộm đã lợi dụng đêm mưa gió để đột nhập vào chùa. Ngoài việc trộm hai pho tượng Phật, nhóm đạo chích còn lấy đi hai bát hương cổ bằng sứ của chùa.
Để trộm tượng Phật, pho thứ nhất, nhóm trộm chỉ lấy phần tượng nên đã khênh trót lọt khỏi chùa. Pho thứ hai, chúng bê luôn cả bệ nên đã làm rớt xuống nền nhà gây tiếng động lớn. Sợ bị bắt cả nhóm vội vàng bỏ lại, chạy ra xe hơi tẩu thoát. Hiện cả hai pho tượng đều bị hư hại: nứt chân, gãy ngón tay, sứt sơn vài chỗ.

Theo báo Thể Thao & Văn Hóa, bộ ba bức tượng Tam Thế (tượng Phật đại diện cho ba giai đoạn quá khứ, hiện tại và tương lai) tại chùa Pháp Vân đều làm bằng gỗ quý, tương truyền được tạo tác từ thế kỷ 17.
Đây là lần thứ hai chùa Pháp Vân bị kẻ gian đột nhập lấy cắp tượng Phật. Trước đó, vào năm 1999, một trong ba pho tượng Phật Tam Thế đã bị mất trộm đến nay công an vẫn chưa tìm thấy.
Báo VietNamNet cho hay, sau thời gian theo dõi, Công An huyện Văn Lâm đã phát hiện nhóm đạo chích chuyên đột nhập các di tích đền, chùa do ông Đỗ Thế Tới (54 tuổi, trú huyện Văn Lâm) cầm đầu, nên đã vận động ông Tới ra đầu thú và trả lại đồ đánh cắp.
Ông Tới khai ra đồng phạm gồm các ông Phạm Văn Tùng (45 tuổi), ông Đỗ Tiến Sinh (51 tuổi) và người mua là ông Nguyễn Văn Lân (56 tuổi, ở Hải Dương). Trước đó, nhóm đạo chích này đã gây ra ít nhất bốn vụ trộm tại tỉnh Vĩnh Phúc và hai vụ tại Hà Nội.
Công an Hưng Yên đã khởi tố vụ án, bắt giam ba ông Tới, Tùng, Sinh về tội “trộm cắp tài sản.” (Tr.N)






































































































































