QUẢNG TRỊ, Việt Nam (NV) – Mới Mùng Hai Tết (hôm 18 Tháng Hai), ông TVH, đã bị Công An Xã Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, sau sáp nhập nay thuộc tỉnh Quảng Trị, gọi đến phạt vạ vì tố cảnh sát giao thông “làm luật kinh khủng lắm.”
Theo báo Người Lao Động cùng ngày, ông H. đăng bài mang tính cảnh báo người dân địa phương trong nhóm Facebook “Chợ Tréo-Lệ Thủy-Quảng Bình”: “Từ Cam Liên qua Lệ Thủy, cảnh sát giao thông làm luật kinh khủng lắm, cứ ‘chung tiền’ là được đi, mọi người chú ý…”

Tuy ông H. đăng câu nêu trên ẩn danh, nhưng bằng “biện pháp nghiệp vụ,” tức buộc Facebook công khai ID và định vị của người đăng bài, Công An Xã Lệ Thủy nhận ra và buộc ông H. lên đồn.
Tương tự những trường hợp khác, tại buổi triệu tập, ông H. đã phải “thừa nhận hành vi đăng tải thông tin sai sự thật” và “bôi xấu, gây ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng công an.”
Sau khi công an “củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định,” ông H. có nguy cơ bị xử phạt hành chính 7.5 triệu đồng ($288).
Bài đăng của ông TVH được đăng tải trong bối cảnh người dân bàn tán về chuyện lực lượng cảnh sát giao thông được lệnh tăng cường phạt vạ người lái xe vi phạm nồng độ cồn ngay từ sáng Mùng Một Tết Bính Ngọ 2026, tức hôm 17 Tháng Hai, trên phạm vi toàn quốc.
Nhằm thu được mức phạt tối đa theo kiểu “thà phạt lầm còn hơn bỏ sót,” theo báo Dân Trí hôm 18 Tháng Hai, Công A Lào Cai còn cho bay “flycam” (thiết bị bay không người điều khiển) để giám sát các nhà hàng, quán nhậu tại tỉnh này.

Mỗi khi thấy thực khách đi ra khỏi quán nhậu, công an trực màn hình sẽ lập tức dùng bộ đàm báo cho tổ cảnh sát giao thông gần đó chặn xe, buộc họ đo nồng độ cồn.
Theo bản tin, công an lập một chốt cách nhà hàng DT 400 mét, chặn một phụ nữ lái xe hơi từ đó ra, nhưng sớm tiu nghỉu vì bà này không hề vi phạm nồng độ cồn.
Bà PTT ở xã Mậu A, tỉnh Lào Cai, được dẫn lời: “Hôm nay tôi cùng chồng và một số người bạn tổ chức liên hoan gặp mặt ở nhà hàng. Do chồng tôi đã uống rượu nên tôi không uống và nhận nhiệm vụ lái xe.”
Bà ta nói thêm rằng “rất may” là mình lái xe, nếu không thì đã “mất tiền nộp phạt trong ngày đầu năm mới.” (N.H.K) [dt]






















































































