Biden đến Hà Nội, một phường dọa dân ‘an ninh Mỹ bắn hạ nếu tò mò’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Tòa đại sứ Mỹ thì viết “nồng nhiệt chào đón Tổng Thống Joe Biden” nhưng một phường ở Hà Nội thì dọa dân có thể bị an ninh Mỹ “bắn hạ” nếu “tò mò ra ngoài xem.”

Hai ngày trước khi Tổng thống Mỹ Joe Biden đặt chân tới Việt Nam, phường Vĩnh Phúc quận Ba Đình, nơi có đường Bưởi là nơi có đoàn xe của phái đoàn ông Biden đi qua, bị phường dọa an ninh Mỹ “có thể bắn hạ” nếu “tò mò ra ngoài xem.”

Trang Facebook của Tòa đại sứ Mỹ tại Việt Nam viết là “nồng nhiệt” chào đón Tổng thống Biden thăm Việt Nam. (Hình: FB/ US Embassy

Cái lệnh cấm “tò mò ra ngoài xem” và “cửa các tầng phải đóng” của nhà cầm quyền phường Vĩnh Phúc được Facebooker Lê Quốc Quân bỏ lên trang Facebook.

Trong cái lệnh này, phường Vĩnh Phúc bắt mọi hoạt động thường nhật tại địa phương phải dừng lại hết. Hoạt động xây dựng bị cấm, hàng quán phải đóng cửa suốt từ 0 giờ ngày 10 Tháng Chín đến hết ngày 11 Tháng Chín, tức sau khi phái đoàn của ông Biden đã đi khỏi Hà Nội.

“…khi đoàn Tống thống Hoa Kỳ đi qua tuyệt đối không tò mò ra ngoài xem, cửa các tầng phải đóng (việc này chính để đảm bảo an toàn vì an ninh Mỹ nếu thấy nghi vấn có nguy cơ mất an toàn có thể bắn hạ).” Bản thông báo của phường Vĩnh Phúc viết.

Khi các tổng thống Mỹ đến Việt Nam trước đây từ Bill Clinton, Barack Obama đến Donald Trump, không thấy có cái lệnh như kể trên đưa ra. Thậm chí, như hồi Tổng thống Clinton đến Hà Nội, hàng ngàn dân chúng tự động đứng dọc hai bên đường phố vẫy tay chào đón ông dù nhà cầm quyền địa phương không hề kêu gọi.

Điều này gián tiếp cho hiểu tổng thống Mỹ là biểu tượng của một nước dân chủ, tự do, ngược lại với cái chế độ mà dân chúng Việt Nam đang phải chịu đựng.

Trong khi cấm dân ra đường, những người tham gia vận động dân chủ, đấu tranh nhân quyền ở Hà Nội đều bị công an canh gác trước nhà, không cho bước chân ra đường, dù nhà của họ không ở khu vực có đoàn của Tổng Thống Biden đi qua. Đây là thông lệ công an CSVN đối xử với những ai bị chụp cho cái mũ “phản động” mỗi khi có biến cố quan trọng hoặc có nhân vật ngoại quốc quan trọng đến Việt Nam.

Thông báo của phường Vĩnh Phúc bắt hàng quán đóng của và dọa mật vụ Mỹ bắn nếu “tò mò ra ngoài xem”. (Hình: FB Lê Quốc Quân)

“Sáng ra cháu 4 tuổi chạy ra cửa, cháu chạy vào bảo bà ơi có người ngồi ở cửa canh bà, công an các anh nghĩ gì khi đứa trẻ 4 tuổi nhìn thấy việc các anh làm là đáng xấu hổ. Từ nay đừng hỏi tôi vì tôi có nói các anh cũng đâu có tin, toàn suy bụng ta ra bụng người, tôi không có giống mấy người mà nói một đằng làm một nẻo. Bực mình.”

Bà Phạm Thị Lân, vợ nhà báo độc lập Nguyễn Tường Thụy đang bị bỏ tù viết trên trang Facebook cá nhân như vậy.

Chính khách Mỹ, các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế, mấy ngày qua, liên tiếp lên tiếng thúc giục Tổng Thống Biden áp lực nhân quyền với Tổng Bí Thư đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng. Một phụ tá của ông xác nhận với báo giới là ông có nêu vấn đề này trong cuộc họp nhưng không thấy được loan báo.(TN) [kn]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT