Friday, April 19, 2024

Tổng Giáo Phận Sài Gòn kiện chính quyền, đòi lại 2 cơ sở nhà dòng

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Trang Facebook Tin Mừng Cho Người Nghèo hôm 6 Tháng Mười Hai, cho hay, Tổng Giáo Phận Sài Gòn kiện Ủy Ban Nhân Dân thành phố Sài Gòn để đòi lại hai cơ sở thuộc nhà dòng là trường Phước An, Thị Nghè.

“Đất, nhà hai cơ sở trường Phước An, trước 1975 thuộc quyền sở hữu của Giáo xứ Thị Nghè bị Ủy Ban Nhân Dân thành phố Sài Gòn ‘cướp’ một cách trắng trợn, nay lại cố tình hợp thức hóa hành vi ‘cướp’ này bằng hành vi tùy tiện ký quyết định cấp ‘sổ đỏ’ (chủ quyền) hai cơ sở trường Phước An cho trường Phù Đổng,” trang tin nêu cáo buộc.

Trường tiểu học Phước An nay là trường tiểu học Phù Đổng ở quận Bình Thạnh, Sài Gòn. (Hình: Trang web trường Phù Đổng)

Theo đơn kiện được đăng kèm, Tổng Giáo Phận Sài Gòn “khẳng định có đầy đủ bằng chứng và các cơ sở pháp lý để chứng minh hai cơ sở trường Phước An vẫn thuộc quyền sở hữu của Giáo Phận Sài Gòn từ trước và sau năm 1975 cho đến nay.”

Linh Mục Phêrô Nguyễn Thanh Tùng, chánh xứ Giáo Xứ Thị Nghè, được Tổng Giáo Phận Sài Gòn ủy quyền đứng tên khởi kiện “hành vi trái pháp luật” của chính quyền ở Sài Gòn.

Văn bản này nêu đề nghị: “Tuyên buộc Ủy Ban Nhân Dân thành phố Sài Gòn lập tức thu hồi và hủy bỏ các quyết định hành chính trái pháp luật, cụ thể là các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất khu vực nêu trên. Đồng thời, khôi phục và tiến tới công nhận quyền sử dụng đất hợp pháp đối với hai khu đất cho Giáo xứ Thị Nghè.

Trong biên bản nhận đơn, Tòa Án Nhân Dân thành phố Sài Gòn hẹn ngày 8 Tháng Mười Hai sẽ hồi đáp.

Bên dưới bài đăng trên trang Facebook Tin Mừng Cho Người Nghèo, Facebooker Nguyễn Phượng bình luận: “Mượn, mà không chịu trả… thì gọi là gì nhỉ? Biết bao trường học, bệnh viện, đất đai… của người Công Giáo đã bị chính quyền mượn cũng hơn 40 năm rồi, đòi, mà vẫn không chịu trả, có nơi lại còn lận lờ hợp thức hóa… để cướp trắng! Ôi, pháp luật ở đâu? Công lý ở đâu?”

Trong một diễn biến khác, hồi Tháng Bảy, Hội Dòng Đa Minh Tam Hiệp phát đi lời cầu cứu trên mạng xã hội về việc nhà cầm quyền CSVN ép buộc cơ sở tôn giáo này phải hai lần “cho mượn” thửa đất và dãy nhà từ hồi thập niên 1970, 1980, rồi nay “quên trả.”

Giấy xác nhận thụ lý đơn kiện của Tổng Giáo Phận Sài Gòn. (Hình: Facebook Tin Mừng Cho Người Nghèo)

Trang web Hội Dòng Đa Minh Tam Hiệp tự giới thiệu cơ sở này được thành lập vào năm 1951, tiền thân là Hội Dòng Chị Em Đa Minh Việt Nam, tôn nhận nữ thánh Catalina de Siena thuộc Dòng Ba Đa Minh thế kỷ XIV, làm thánh bổn mạng.

Vụ nhà cầm quyền “mượn” đất liên quan đến thửa đất rộng 15,000 mét vuông ở phường Tân Mai, thành phố Biên Hòa mà Hội Dòng mua vào năm 1962 để xây trường cho 1,000 học sinh tiểu học và trung học gọi là trường Thánh Giuse, cũng như thành lập tu xá cho các nữ tu phục vụ cho việc giáo dục.

Văn bản đăng tải trên Facebook Hội Dòng Đa Minh Tam Hiệp viết.

“Ngày 8 Tháng Mười Hai, 1976, chúng tôi phải cho Ủy Ban Nhân Dân thành phố Biên Hòa mượn dãy nhà ba tầng để làm cơ sở học tập cho cán bộ trong thời hạn năm năm (có biên bản cuộc họp mượn nhà). Quá thời hạn nêu trên, ngày 13 Tháng Ba, 1984, Ủy Ban Nhân Dân lại mượn thêm hai dãy nhà nữa cùng với thửa đất diện tích 6,284 mét vuông và giao cho bệnh biện Đa Khoa Biên Hòa. Hiện nay bệnh viện chuyển thành Trung Tâm Y Tế. Tất cả các hồ sơ pháp lý về nguồn gốc đất, giấy phép xây trường và biên bản cho mượn nhà chúng tôi vẫn còn lưu giữ. Điều làm cho các nữ tu đau lòng vô cùng khi vô tình biết được tài sản của nhà dòng đã trở thành tài sản của bệnh viện Đa Khoa Biên Hòa với giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà đất ký ngày 16 Tháng Hai, 2004.”

Đến nay, chưa có dấu hiệu nào cho thấy các vụ kiện nêu trên sẽ “có cái kết có hậu.” Truyền thông nhà nước cũng không đưa tin về các vụ khiếu kiện nhà đất liên quan tổ chức tôn giáo. (N.H.K) [kn]

MỚI CẬP NHẬT