SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Một tuần sau khi lái Mercedes tông xe gắn máy khiến hai chị em bị thương nặng ở phường Vũng Tàu, Sài Gòn, bị can Nguyễn Thái Tuấn, 24 tuổi, bị bắt, khởi tố.
Vụ tông xe khiến công luận nhớ lại vụ ông Nguyễn Sỹ Cương, cựu đại biểu Quốc Hội Việt Nam, lái BMW cán chết nữ sinh 18 tuổi ở Hà Nội, nhưng sau đó rời khỏi hiện trường và được miễn trách nhiệm hình sự.

Theo báo VnExpress hôm 27 Tháng Chín, bị can Tuấn bị khép tội “vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.”
Hồ sơ vụ việc cho hay, vào khoảng 9 giờ 25 đêm 20 Tháng Chín, bị can Tuấn lái Mercedes đến một nhà hàng tiệc cưới ở Vũng Tàu, đón người quen.
Sau đó, khi chạy trên đường Trương Công Định, chiếc xe tông vào xe gắn máy do anh Nguyễn Đình Huy, 20 tuổi, chở chị ruột là Nguyễn Thị Thương, 27 tuổi, chạy cùng chiều phía trước.
Sau cú tông, thấy hai người trên xe gắn máy té xuống đường nhưng do sợ trách nhiệm, nam bị cáo không dừng lại giúp đỡ mà tăng ga bỏ trốn.
Sáng hôm sau, chiếc Mercedes được nhìn thấy đậu cách hiện trường khoảng 1 cây số.
Hai nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa Khoa Vũng Tàu, nhưng do tình trạng nặng nên được chuyển về bệnh viện Chợ Rẫy, Sài Gòn.
Liên quan vụ này, theo báo Dân Trí, cô Thương nhập viện trong tình trạng chấn thương sọ não nặng.
Sau khi được mổ, nạn nhân vẫn đang hôn mê, hiện thở qua ống nội khí quản.
Kết quả chụp CT ghi nhận cô gái bị tụ máu dưới màng cứng bán cầu phải, dập não và xuất huyết vùng thái dương hai bên.
Đánh giá lượng máu tụ và vùng dập não gây chèn ép nguy hiểm, các bác sĩ đã lập tức phẫu thuật mở sọ giải áp bán cầu phải, lấy máu tụ.
Đối với vùng não ở bán cầu trái bị dập, cô Thương được chữa trị bảo tồn và tiếp tục theo dõi sát sao.

Trong khi đó, anh Huy bị vỡ lách độ 4, kèm xuất huyết hoạt động. Các bác sĩ đã tiến hành can thiệp mạch (DSA) để cầm máu kịp thời. Hiện sức khỏe của anh Huy đã cải thiện, bụng giảm chướng.
Một số danh khoản trên nền tảng Threads bình luận rằng bị can Nguyễn Thái Tuấn “xui xẻo” hơn Nguyễn Sỹ Cương, vì tuy cùng lái xe sang gây tai nạn, nhưng cựu dân biểu được thoát tội là nhờ có vợ là Lâm Thị Phương Thanh, bộ trưởng Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch Việt Nam.
Hồi giữa Tháng Tám, đài Truyền Hình Việt Nam và Công An Hà Nội làm video clip bênh vực và giải thích rằng ông Nguyễn Sỹ Cương được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự do “đã thành khẩn khai nhận, tích cực khắc phục hậu quả và được phía gia đình nạn nhân làm đơn bãi nại.” (N.H.K)










