Trụ điện ở Đồng Tháp phát nổ, cháy lan 4 nhà dân, 1 người bị thương

ĐỒNG THÁP, Việt Nam (NV) – Đường dây điện trung thế ở khóm An Thành, phường Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, bất ngờ bốc cháy, đứt rơi xuống nhà dân gây ra vụ hỏa hoạn làm một người bị thương, bốn căn nhà bị cháy rụi. Theo báo Dân Trí, vụ tai nạn xảy ra  khoảng 7 giờ 35 phút tối 9 Tháng Mười Một.

Ngọn lửa nhanh chóng lan theo đường dây đang truyền tải điện dài hàng trăm mét, làm cháy và đứt nhiều đoạn rơi xuống nhà dân gây ra hỏa hoạn cho bốn căn căn nhà. Trong đó, có hai căn nhà bị hư hỏng nặng phần kết cấu cột sắt, vách và mái tôn, cháy nhiều vật dụng, nội thất và xe gắn máy. Hai căn còn lại bị nhẹ hơn.

Một trong bốn căn nhà của người dân bị dây điện rớt trúng cháy lan ở khóm An Thành, phường Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. (Hình: Nguyễn Khánh/VnExpress)

Kể với báo VnExpress, anh Trường An, sống gần hiện trường, cho biết trước tai nạn trời có mưa nhẹ, đèn trong nhà chập chờn rồi tắt hẳn. Ngay sau đó, tiếng nổ lớn vang lên, cột điện bốc cháy và tia lửa bắn ra xung quanh trong khoảng 5 phút.

Gần một tiếng sau khi cháy, ngọn lửa mới được lính cứu hỏa khống chế.

Theo Công An Phường Hồng Ngự, vụ cháy đường dây điện đã khiến một người bị thương nhẹ và cháy bốn căn nhà cùng nhiều xe gắn máy và vật dụng bên trong, gây mất điện diện rộng tại phường Hồng Ngự cùng các khu vực lân cận.

Cơ quan hữu trách đang thống kê thiệt hại và điều tra nguyên nhân sự việc.

Liên quan đến tai nạn do đường dây điện công cộng gây ra, theo báo Người Lao Động, một vụ khác xảy ra ở Sài Gòn vào lúc 8 giờ tối 8 Tháng Mười Một, một thiếu niên 15 tuổi không được nêu tên, nhà ở đường Nguyễn Khắc Nhu đi bộ đến đường Đề Thám, phường Cầu Ông Lãnh, Sài Gòn, cách nhà hơn 300 mét để mua đồ ăn.

Khi đi qua đoạn nước ngập trên đường Đề Thám, cách phố Tây Bùi Viện vài trăm mét, thiếu niên bất ngờ té ngã bất tỉnh. Một số người đến hỗ trợ, song thấy thân thể tê giật nhẹ nên không ai dám tiếp cận.

Nhận tin báo, giới hữu trách đến ngắt điện đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng không còn kịp.

Lo ngại điện còn rò rỉ, lính cứu hỏa phong tỏa hai đầu đoạn đường dài khoảng 100 mét, không cho người tới gần.

Một số người dân sống gần hiện trường cho hay, khu vực xảy ra sự việc có một tủ điện hạ thế và hàng rào sắt trước cửa hàng tiện lợi.

Nhiều người “đã từng bị giật nhẹ, tê tê” khi qua vị trí thiếu niên gặp nạn ở những lần nước ngập. Tuy nhiên, họ chưa báo chính quyền hay công ty điện lực do nghĩ “chập điện nhẹ.”

Vị trí xảy ra điện giật khiến thiếu niên 15 tuổi bị chết trên đường Đề Thám, phường Cầu Ông Lãnh, Sài Gòn. (Hình: Ngọc Thương/Tuổi Trẻ)

Trước đó, tối 23 Tháng Mười, bé trai 10 tuổi vào công viên Nguyễn Phương Danh ở xã Phong Điền, cặp sông Cần Thơ chơi. Khi đến gần trụ đèn chiếu sáng ở công viên gần mé sông, thì em bị nguồn điện rò rỉ giật té ngã. Người dân phát hiện, đưa tới Trung Tâm Y Tế Khu Vực Cái Răng-Phong Điền cấp cứu nhưng đã không qua khỏi.

Khoảng 15 phút sau, hai thiếu niên cùng 15 tuổi chở nhau trên xe gắn máy chạy vào khu vực trên và tiếp tục bị điện giật. Cả hai sau đó được đưa đi cấp cứu, song một em đã thiệt mạng.

Phản ảnh sự việc trên báo VnExpress, độc giả “aucasper842000” bất bình nêu: “Rồi ai sẽ đền bù thiệt hại cho người dân?”

“Cái chết của ba đứa trẻ trên đường phố không gì tức tưởi hơn, khiến ai nấy lo sợ bởi rủi ro rình rập kế bên mình. Riêng khu vực trung tâm quận 1 cũ được mệnh danh là ‘trái tim thành phố,’ xin đừng để nó bị… rạn vì bất cứ lý do gì!” nhà báo Lê Huyền Ái Mỹ bày tỏ. (Tr.N) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT