SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Linh Mục Hồ Văn Xuân, trưởng Ban Trùng Tu nhà thờ Chính Tòa Đức Bà Sài Gòn, vừa xác nhận rằng việc sửa giáo đường này dự kiến hoàn thành vào năm 2027 thay vì 2023 như ban đầu, do nhiều nguyên nhân.
Theo báo Thanh Niên hôm 16 Tháng Ba, Linh Mục Xuân giải thích rằng toàn bộ xi măng, vữa, cát, đá và từng viên gạch đều được nhập cảng từ Châu Âu, khiến chi phí và thời gian trùng tu đội lên nhiều so với dự tính ban đầu.

Ông nói rằng trong quá trình trùng tu mới phát giác hai tháp chuông và hai tháp kẽm “hư hại rất nặng nề.”
Do vậy mà trong ba năm qua, nhà thờ không dám giật chuông vì “chuông rỗng ruột rồi, bây giờ giật chuông với tổng trọng lượng 28,500 kg cho sáu quả chuông thì nó sập tháp chuông và sẽ kéo sập nhà thờ.”
Ngoài ra, Linh Mục Xuân cũng viện dẫn nguyên do là trong hơn hai năm đại dịch COVID-19, tất cả mọi nước đều phong tỏa khiến đứt gãy việc cung ứng vật tư, vụ Nga xâm lược Ukraine kéo theo vật liệu, chi phí vận chuyển tăng giá…
“Tới Tháng Ba thì chưa có hạng mục nào xong hết. Lúc đầu chúng tôi không thể hình dung được là nó khó đến mức đó. Chúng ta chưa có một công ty hay cá nhân nào có kinh nghiệm về trùng tu các nhà thờ cổ của Châu Âu,” Linh Mục Xuân nói.
Ông cũng xác nhận việc trùng tu nhà thờ Đức Bà Sài Gòn kéo dài khiến khoản kinh phí ban đầu 140 tỷ đồng (hơn $5.9 triệu) “chắc chắn sẽ đội chi phí” nhưng “bao nhiêu thì mình chưa tính được bởi vì một công trình xây dựng mới có thể tính trừ hao được, còn đây tới đâu tính tới đó thôi.”

Theo Linh Mục Xuân, chi phí cho việc trùng tu là do bà con giáo dân Sài Gòn và ở hải ngoại chung tay đóng góp.
Ông cho biết, những ông cụ, bà cụ, những người ngày xưa đi nhà thờ này gửi tiền về.
“Tôi nói ngay trong Thánh Lễ nhà thờ, tôi sống chết với công trình này. Giả sử tôi làm mà giữa chừng tôi có ngã xuống vì công trình này thì cũng rất vui vì tôi chết trong bổn phận của mình. Tôi rất tha thiết làm. Bây giờ tôi chỉ mong một điều là tôi có sức khỏe thôi. Vì tôi nay 76 tuổi rồi, đủ tuổi nghỉ hưu nhưng Đức Tổng [Giám Mục Giuse Nguyễn Năng] nói tôi không nghỉ hưu và bổ nhiệm tôi làm đến năm 2027,” Linh Mục Hồ Văn Xuân chia sẻ. (N.H.K) [qd]







































































