BẾN TRE, Việt Nam (NV) – Hôm 2 Tháng Giêng, Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Công An Tỉnh Bến Tre đã khởi tố, bắt giữ Trung Úy Ngô Minh Thông, cán bộ trinh sát hình sự Công An Thị Xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, về tội “giết người.”
Báo Dân Việt dẫn điều tra từ công an cho hay bị can Thông, 29 tuổi, ở thị trấn Mỹ Phước, huyện Tân Phước, Tiền Giang, khai có quan hệ tình cảm với chị NTH, 28 tuổi, làm công tác đoàn ở địa phương.

Một tuần trước, do phát sinh mâu thuẫn, anh ta đã sát hại bạn gái tại thành phố Mỹ Tho, sau đó chở thi thể hơn 10 km đến sông Hàm Luông, tỉnh Bến Tre, vứt phi tang.
Theo Công An Tỉnh Bến Tre, hôm 29 Tháng Mười Hai, 2023, người dân phát hiện một thi thể phụ nữ trôi dạt vào bờ sông Hàm Luông, thuộc xã Mỹ Thạnh An, thành phố Bến Tre. Nạn nhân bị trói bằng dây dù, mặc nguyên quần áo, tay có hình xăm nhưng không còn rõ để nhận dạng, nên báo công an.
Qua điều tra và phát đi thông báo truy tìm tung tích, Công An Tỉnh Bến Tre đã xác định và truy bắt hung thủ Ngô Minh Thông.
Tối cùng ngày, Ban Giám Đốc Công An Tỉnh Tiền Giang loan báo đã ra quyết định kỷ luật “tước danh hiệu Công An Nhân Dân” đối với Trung Úy Ngô Minh Thông, đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.
Việc cán bộ công an, quân đội Việt Nam sát hại người tình do mâu thuẫn tình cảm thi thoảng xảy ra ở các tỉnh thành.
Theo báo Tuổi Trẻ, hôm 28 Tháng Ba, 2022, Công An Tỉnh Ninh Bình đã bắt giữ nghi can Phạm Văn Dũng, 37 tuổi, đại úy bộ đội Quân Khu 1, để điều tra về tội sát hại, rồi đốt, cắt thi thể người tình để phi tang.
Tại cơ quan công an, nghi can Dũng khai thông qua mạng xã hội đã quen biết và thuê nhà trọ sống chung với chị Nguyễn Thị Thêm, 30 tuổi, đã có chồng.
Sáng 23 Tháng Ba, 2022, chị Thêm đến nhà chị Phạm Thị Tuyết, chị gái của ông Dũng, trả lại đồ cá nhân của ông này để về thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình, đi làm nhưng ông Dũng không đồng ý. Hai bên cãi nhau và ông Dũng đã giữ chị Thêm ở lại nhà không cho đi.
Đến khoảng 6 giờ 45 phút tối cùng ngày, hai người lại tiếp tục cãi nhau. Tức giận, ông Dũng đã bóp cổ chị Thêm đến chết rồi nằm cạnh xác người tình.
Sáng hôm sau, ông Dũng đem thi thể cho vào nồi nấu bánh chưng rồi đi mua xăng về đốt, nhưng thấy mùi hôi nên dập tắt lửa.

Đến trưa 25 Tháng Ba, 2022, ông Dũng đem thi thể người tình đến phòng tắm ở tầng một cắt làm đôi, bỏ vào hai thùng nhựa rồi kéo lên tầng 2 cất giấu trong tủ.
Hai ngày sau, ông Phạm Văn Năm, cha ông Dũng, về nhà chị Tuyết (nơi ông Dũng đang ở) thì thấy con trai có biểu hiện tâm lý bất thường, cùng xe gắn máy của chị Thêm nhưng không thấy người đâu, nền nhà lại đầy nước nên sinh nghi.
Linh cảm có chuyện bất thường con trai đã giết chị Thêm, ông Năm đã đến công an trình báo, đồng thời khóa trái cửa đề phòng ông Dũng bỏ trốn.
Nhận được tin tố giác, Công An Tỉnh Ninh Bình đến hiện trường điều tra và bắt giữ ông Dũng. (Tr.N) [qd]























































































































































