THANH HÓA, Việt Nam (NV) – Số tiền 2.6 tỷ đồng ($113,267) là mục tiêu kêu gọi cựu học sinh đóng góp của trường trung học phổ thông Lê Văn Hưu, ở huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa, nhân lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường.
Theo báo Tuổi Trẻ hôm 13 Tháng Tư, số tiền nêu trên được ban giám hiệu trường Lê Văn Hưu diễn giải là để chi cho các khoản xây dựng nội thất nhà truyền thống, sơn, làm lan can khu nhà ba tầng, xây dựng thư viện, trang trí khuôn viên trường, viết phóng sự, đưa tin trên báo, làm panô, tổ chức tiệc mừng, thuê dịch vụ tổ chức sự kiện, xây tượng nhà sử học Lê Văn Hưu…

Bản tin dẫn lời hứa hẹn của ông Lê Đình Sinh, hiệu trưởng trường Lê Văn Hưu, rằng khoản tiền đóng góp của cựu học sinh “sẽ được chi đúng mục đích cho lễ kỷ niệm.”
Trong khi đó, nhiều cựu học sinh của trường sau khi nhận được “báo giá” tiền tỷ cho biết họ cảm thấy “choáng váng” và “không đồng tình.”
Một cựu học sinh ẩn danh cho biết ý kiến: “Việc tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường là dịp để cựu học sinh về thăm lại trường cũ, tri ân thầy cô giáo. Nhà trường nên tổ chức trang trọng, ấm cúng, ý nghĩa, tiết kiệm, không nên phô trương, hình thức, gây lãng phí tiền bạc, thời gian.”
Một số ý kiến khác cho rằng lẽ ra nhà trường nên kêu gọi các cựu học sinh đóng góp xây dựng quỹ khuyến học, tài trợ học bổng, thay vì chi tiền cho tiệc đứng quy tụ 1,500 khách, thuê công ty tổ chức sự kiện với chi phí 300 triệu đồng ($12,798).

Bản tin của tờ Tuổi Trẻ trích lời ông Tạ Hồng Lựu, phó giám đốc Sở Giáo Dục và Đào Tạo tỉnh Thanh Hóa, rằng trường Lê Văn Hưu nên huy động đóng góp “ở mức vừa phải” và “không nên ấn định số tiền [2.6 tỷ đồng].”
Ông Lựu cũng đề nghị ông Lê Đình Sinh “rút kinh nghiệm trong việc kêu gọi xã hội hóa.”
Theo Wikipedia, Lê Văn Hưu là nhà sử học đời nhà Trần, tác giả bộ “Đại Việt Sử Ký” được cho là bộ quốc sử đầu tiên của Việt Nam. Bộ sách này tuy không còn nhưng nhờ nó mà sử gia Ngô Sĩ Liên đã dựa vào để soạn bộ “Đại Việt Sử Ký Toàn Thư.” (N.H.K) [qd]


































































