TÂY NINH, Việt Nam (NV) – Ông Trương Tấn Sơn, 42 tuổi, bí thư Đảng Ủy xã Hậu Nghĩa và là con trai ông Trương Tấn Sang, cựu chủ tịch nước Việt Nam, vừa được cho ghế mới là giám đốc Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh.
Tờ Tuổi Trẻ hôm 20 Tháng Ba đưa tin này nhưng không nhắc chi tiết quan trọng – ông Sơn có cha là ông Sang.

Trước khi được cho ghế mới, ông Sơn đã “nhảy” qua một loạt ghế từ doanh nghiệp nhà nước đến chính quyền, như phó tổng giám đốc tổng công ty Du Lịch Sài Gòn (Saigon tourist), phó chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân quận Tân Bình, phó giám đốc Sở Xây Dựng Long An, phó bí thư Huyện Ủy Mộc Hóa, bí thư Đảng Ủy xã Hậu Nghĩa.
Luật Sư Nguyễn Văn Miếng đề cập trên trang cá nhân rằng, những dân oan ở Vườn Rau Lộc Hưng, quận Tân Bình trước kia, “không thể quên Trương Tấn Sơn.”
Ông Sơn từng bị truyền thông “lề trái” tố là “ngu dốt, ăn chơi.”
Từ nhiều năm qua, trên mạng xã hội lưu hành nhiều “giai thoại không mấy tích cực” xoay quanh hai cha con ông Trương Tấn Sang. Phần lớn, các thông tin tiết lộ được cho là xuất phát từ đấu đá nội bộ giữa hai phe ủng hộ Trương Tấn Sang và phe Nguyễn Tấn Dũng, cựu thủ tướng, mà dân mạng quen gọi là “Ba Tư Đại Chiến.”

Trang “Chân Dung Quyền Lực” hồi năm 2013 mô tả, ông Trương Tấn Sơn “được xếp vào hàng quý tử VIP từ trong trứng, phát huy các đặc điểm ngu dốt nhà nòi.”
Trang này giải thích biệt danh Sơn “Nhớt” của ông Trương Tấn Sơn là do khi còn là học sinh trung học, ông này “cực kỳ lười biếng, rất ham chơi và học hành ngu dốt, nhiều lần nhờ cha can thiệp, gửi gắm để khỏi bị lưu ban.”
Một bảng điểm lan truyền qua mạng xã hội cho thấy “các môn toàn 2, 3, 4 điểm” của ông Trương Tấn Sơn tại trường Đại Học Bách Khoa mà vẫn tốt nghiệp. (N.H.K) [kn]































































