Quảng Trị: Tử hình một ông bắn chết mẹ vợ và tài xế taxi rồi giấu xác

QUẢNG TRỊ, Việt Nam (NV) – Do mâu thuẫn với vợ, ông quê xã Kim Điền, tỉnh Quảng Trị, thuê taxi từ Đà Nẵng về quê bắn chết mẹ vợ, làm bị thương cha vợ và giết luôn người tài xế taxi vô tội.

Hôm 9 Tháng Chín, Tòa Án Tỉnh Quảng Trị đã xử sơ thẩm và tuyên tử hình bị cáo Nguyễn Ngọc Đạo, 35 tuổi, ở xã Kim Điền, về các tội “giết người; cướp tài sản và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.”

Bị cáo Nguyễn Ngọc Đạo tại phiên tòa sơ thẩm chiều 9 Tháng Chín. (Hình: Đắc Thành/VnExpress)

Báo VnExpress dẫn cáo trạng cho biết, bị cáo Đạo kết hôn năm 2020, có hai con và cùng gia đình sinh sống tại Đà Nẵng. Anh ta làm hướng dẫn viên du lịch, vợ là cô PTDH, 26 tuổi, làm nghề tự do.

Cuộc sống vợ chồng sau đó phát sinh mâu thuẫn. Bị cáo Đạo cho rằng, vợ có quan hệ tình cảm với người khác nên nhiều lần đề nghị bố mẹ vợ can thiệp. Vì vậy mối quan hệ giữa anh ta với gia đình vợ cũng trở nên căng thẳng.

Từ những mâu thuẫn này, bị cáo Đạo nảy sinh ý định sát hại bố mẹ vợ để trả thù.

Vào chiều 26 Tháng Ba vừa qua, do có mâu thuẫn với vợ, bị cáo Đạo mang theo khẩu súng tự chế, lắp ráp từ linh kiện mua trên mạng xã hội, thuê xe taxi Grab của ông BTS, 40 tuổi, chở về quê nhà.

Khi xe chạy đến xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị, bị cáo Đạo đề nghị mượn xe taxi của ông S. để đi việc riêng nhưng tài xế từ chối.

Hai bên xảy ra cãi vã. Trong lúc nổi giận, anh ta dùng súng mang theo bắn chết ông S., sau đó đem giấu thi thể nạn nhân tại một vườn keo tràm lân cận.

Bị cáo Đạo sau đó cướp chiếc taxi, lái về nhà cha mẹ vợ ở xã Kim Điền, tỉnh Quảng Trị. Đến gần nửa đêm, bị cáo Đạo nổ súng, khiến bà ĐTT, mẹ vợ, thiệt mạng ngay tại tư gia, trong lúc ông PH, cha vợ, bị thương nặng.

Khu vực phát hiện thi thể tài xế taxi bị Nguyễn Ngọc Đạo bắn chết rồi giấu xác. (Hình: Đắc Thành/VnExpress)

Sau khi ra tay với cha mẹ vợ, bị cáo Đạo xách súng đi truy tìm vợ để “xử lý” nhưng không gặp, nên quay về khu vực gần nhà cha mẹ ruột cố thủ trong xe hơi, phát “livestream” kể về mâu thuẫn gia đình, yêu cầu gặp vợ con và có ý định tự sát.

Chiếc taxi sau đó bị công an địa phương bao vây. Đến khoảng 4 giờ sáng 27 Tháng Ba vừa qua, bị cáo Đạo giao nộp vũ khí và ra công an đầu thú.

Liên quan mâu thuẫn vợ chồng, trước khi xảy ra vụ án, bị cáo Đạo từng gửi đơn đến cơ quan hữu trách thành phố Đà Nẵng đề nghị xử lý hành vi mà anh ta cho rằng “vi phạm chế độ hôn nhân một vợ, một chồng” của vợ mình với một người đàn ông khác. (Tr.N) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT