Tử hình thanh niên vô cớ vào nhà sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

ĐỒNG NAI, Việt Nam (NV) – Hôm 6 Tháng Mười, Tòa Án Thành Phố Đồng Nai đã xử sơ thẩm và tuyên tử hình bị cáo Nguyễn Đức Anh, 21 tuổi, ở phường Hố Nai, về các tội “giết người” và “sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.”

Về trách nhiệm dân sự, tòa buộc bị cáo bồi thường cho gia đình nạn nhân tổng cộng 1.1 tỷ đồng ($42,322).

Bị cáo Nguyễn Đức Anh tại tòa hôm 6 Tháng Mười. (Hình: Phước Tuần/VnExpress)

Theo Hội Đồng Xét Xử, hành vi của bị cáo Nguyễn Đức Anh là “mất nhân tính, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng và hoang mang dư luận.”

“Bị cáo không còn khả năng giáo dục, cải tạo; cần phải áp dụng hình phạt cao nhất là loại bỏ vĩnh viễn khỏi đời sống xã hội,” bản án nêu.

Nói lời sau cùng, bị cáo Đức Anh lạnh lùng: “Bị cáo không có gì để nói.”

Nguyễn Đức Anh chính là hung thủ sát hại ba mẹ con hàng xóm của người yêu cũ và đâm trọng thương người chồng nạn nhân, gây chấn động dư luận hôm 3 Tháng Chín vừa qua.

Báo Tuổi Trẻ dẫn cáo trạng cho hay, hồi đầu năm nay, bị cáo Đức Anh và cô Đinh Thị Phương Anh, 17 tuổi, ở xã Bình Minh, Đồng Nai, quen nhau, nhưng sau đó cô gái chủ động chia tay. Tức giận, bị cáo Đức Anh nảy sinh ý định sát hại người yêu.

Chiều 2 Tháng Chín, bị cáo Đức Anh nhậu cùng nhóm bạn và nói ý định giết cô Phương Anh để trả thù nhưng được các bạn ngăn cản.

Tuy nhiên, vài giờ sau, anh ta nhờ một người bạn chở về phòng trọ lấy một thanh kiếm Nhật và một con dao Thái Lan giấu trong người. Sau đó, nhờ  bạn chở đến nhà cô Phương Anh.

Khi thấy ông Đinh Văn Rung, cha cô Phương Anh, về nhà, bị cáo Đức Anh định tấn công ông này nhưng được bạn can ngăn.

Khoảng nửa đêm hôm đó, bị cáo Đức Anh đeo khẩu trang, mang theo hung khí rồi chạy xe gắn máy quay lại, leo lên mái nhà cô Phương Anh tìm cách đột nhập nhưng thấy cửa khu vực giếng trời bị khóa.

Lúc này, ông Rung phát giác và đuổi bị cáo Đức Anh đi về, đồng thời la to rằng mình đã báo công an.

Không vào được nhà người yêu cũ, bị cáo Đức Anh sau đó leo lên mái nhà ông Nguyễn Viết Quang, 40 tuổi, hàng xóm ông Rung và leo vào ban công, mở cửa tầng hai rồi đi xuống tầng trệt.

Khi thấy ông Quang, bị cáo Đức Anh lập tức xông đến tấn công. Ông Quang chống trả nhưng bị hung thủ truy đuổi ra khỏi nhà và đâm nhiều nhát ngã gục.

Người nhà của nạn nhân mặc áo đen, mang khăn tang đến tòa. (Hình: Phước Tuần/VnExpress)

Thấy vậy, bà HTM, 36 tuổi, vợ ông Quang, chạy ra mở cổng kêu cứu thì bị Đức Anh tấn công chém chết tại chỗ.

Không dừng lại ở đó, bị cáo Đức Anh quay vào nhà ông Quang, tiến đến phòng ngủ tước đoạt mạng sống của hai cháu NTH, 11 tuổi và NNH,1 tuổi, đang ngủ trong phòng.

Ông Quang bị chém tổng cộng 31 vết thương, tỷ lệ tổn thương là 85% cơ thể nhưng nhờ được hàng xóm đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết.

Sau khi gây án, hung thủ Đức Anh xuống nhà vệ sinh rửa tay chân. Khi mở cổng định tẩu thoát, anh ta bị lực lượng công an bắt quả tang tại hiện trường. (Tr.N)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT