HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Gia đình tù nhân lương tâm Lê Trọng Hùng lo lắng không có tin tức gì tiếp theo dù đến nay ông đã tuyệt thực 42 ngày, nguy hiểm đến tính mạng.
Viết trên trang Facebook Tử Đinh Hương hôm Thứ Bảy, 14 Tháng Mười, bà Đỗ Lê Na, vợ ông Lê Trọng Hùng, cho hay bà đến nhà tù ở huyện miền núi Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, thăm ông vào hôm 24 Tháng Chín và được biết ông đã tuyệt thực 21 ngày. Nay thêm 21 ngày nữa trôi qua, bà không hề có tin tức.

“Những gì có thể làm em đã đều làm cả. Song từng ngày, từng giờ vẫn lặng lẽ, nặng nề qua đi mà tuyệt không có một tin tức tốt lành nào”. Bà Đỗ Lê Na viết trên Facebook. “Là bởi lòng người quá lạnh lùng, ích kỷ hay bản thân em quá bất lực?! Chỉ biết còn nguyện cầu ơn trên che chở, giữ gìn anh mà thôi”.
Bà Đỗ Lê Na là một người khiếm thị và cũng là giáo viên tại một trường dạy những người khiếm thị ở Hà Nội.
Hơn 50 người phản hồi, bày tỏ xúc động trước sự lo lắng, bối rối và bất lực của một người vợ tù nhân lương tâm không thể làm gì hơn trước sự an nguy của chồng trong chốn lao tù.
“Thương quá!”. Một người khác viết “Họ biết mình lo lắng thì họ sẽ giấu tin để mình lo hơn. Đây là một cách hành hạ người ở ngoài. Em hãy để mọi việc cho Thượng Đế an bài. An nhiên vượt qua nhé!”
Ông Lê Trọng Hùng, bắt đầu tuyệt thực từ ngày 3 Tháng Chín, một tuần lễ trước ngày CSVN chọn ngày 11 Tháng Chín là “Ngày Pháp Luật Việt Nam” nhằm “tôn vinh hiến pháp và pháp luật” của chế độ.
Mục đích cuộc tuyệt thực được ông nói với vợ khi bà đến thăm định kỳ vào tháng trước và nhờ vợ viết thư cho “Ủy Ban Tư pháp”, “Ủy Ban Dân Nguyện” của quốc hội CSVN kêu goi xúc tiến thành lập “Tòa Án Hiến Pháp.” Theo ông, “khá nhiều tổ chức, cá nhân và cơ quan ở Việt Nam vi phạm một cách nghiêm trọng Hiến Pháp Việt Nam.”
Đồng thời, ông cũng đòi hỏi “trại giam phải tôn trọng quyền lợi cũng như quyền làm người của các tù nhân nói chung cũng như là tù nhân lương tâm nói riêng, chẳng hạn như quyền được chăm sóc y tế, được khám chữa bệnh, phải cho họ viết thư liên lạc với gia đình…”
Bà Đỗ Lê Na còn cho hay ông Hùng có viết thư cho chủ tịch nước cũng như viết nhiều đơn tố cáo các sai phạm của hệ thống tư pháp CSVN trong các phiên tòa xét xử ông. Tuy nhiên “cán bộ quản giáo không gửi thư và đơn tố cáo của ông đi những nơi mà ông yêu cầu.”
Không riêng gì ông Lê Trọng Hùng, rất nhiều tù lương tâm khác từng tố cáo là đơn thư khiếu nại, tố cáo hay phản đối của họ gửi tới các cơ quan, lãnh đạo của chế độ, đều bị vất sọt rác. Luật lệ tuy có nhưng được áp dụng tùy tiện theo kiểu “luật là tao, tao là luật.”
Ông Lê Trọng Hùng, năm nay 44 tuổi. Ông bị CSVN bắt giam từ Tháng Ba 2021 sau một thời gian ngắn nộp đơn ứng cử đại biểu quốc hội.
Ông bị vu cho tội “tuyên truyền chống nhà nước” độc tài đảng trị và cực kỳ tham nhũng tại Việt Nam. Trước khi nộp đơn ứng cử quốc hội, ông và một số bạn bè lập một kênh truyền hình thông tin trực tiếp trên YouTube từ năm 2017 và một trang Facebook dưới bút hiệu “Hùng Gàn Lê” trình bày các vấn đề của đất nước, không qua sự kiểm soát của nhà nước CSVN.

Một số buổi phát hình bị công an và tòa án dùng làm tài liệu kết án và bỏ tù ông 5 năm như “Đào tạo dân biểu 4.0”; “Tại sao công dân trưởng thành có bổn phận tranh cử”; “Khi nền tư pháp đóng vai trò phá huỷ pháp luật thì phải ứng xử như thế nào với nó?”; “Tại sao có quá nhiều công dân bị oan sai? Làm gì để giải quyết rứt điểm vấn nạn này?” và “Thư khẩn gửi quốc hội yêu cầu khẩn cấp mở Toà Bảo Hiến để xử về vụ Đồng Tâm.”
Phiên tòa sơ thẩm diễn ra ngày 31 Tháng Mười Hai, 2021, và phiên xử phúc thẩm ngày 19 Tháng Tư, 2022 bà Đỗ Lê Na đều bị ngăn cản không được đến dự khán. Thậm chí, bà chỉ được biết có phiên phúc thẩm ngày 19 Tháng Tư, 2022, qua lời nói của một viên công an khi bà đến đòi thăm gặp ông.
Ông Hùng từng là giáo viên của Trường Câm Điếc Xã Đàn, Hà Nội. Năm 2015, ông nghỉ việc và tố cáo sai phạm của hiệu trưởng nhà trường nhằm bảo vệ quyền lợi cho các đồng nghiệp và học sinh khuyết tật nơi đây.
Các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế đã nhiều lần kêu gọi trả tự do cho ông cũng như tất cả các tù nhân lương tâm khác nhưng không hề có tác dụng.(TN) [kn]











































































































































