Wednesday, April 24, 2024

Tù nhân ‘bộ đội’ 2 lần vượt ngục, 4 tỉnh miền Trung vây bắt

ĐÀ NẴNG, Việt Nam (NV) – Đã năm ngày qua, hàng trăm lượt công an, bộ đội, dân phòng… của bốn tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng và Thừa Thiên-Huế tổ chức vây bắt một tù nhân “đặc biệt nguy hiểm” từng là bộ đội Quân Khu 1, vượt ngục khỏi trại giam T10 của Quân Khu 5, đóng tại xã Bình Khương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Đó là tù nhân Triệu Quân Sự, quê ở xã Phú Cường, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Trước khi là tù nhân “đặc biệt nguy hiểm,” ông Sự là binh nhì, thuộc Đại Đội 1, Tiểu Đoàn 18, Sư Đoàn 3, Quân Khu 1. Đang thụ án chung thân trong trại giam quân sự, tù nhân 29 tuổi tiếp tục vượt ngục lần hai vào chiều 3 Tháng Sáu, sau năm năm.

Theo báo VNExpress, đến chiều 8 Tháng Sáu, các lực lượng chức năng vẫn đang truy bắt tù nhân Triệu Quân Sự, người mang sáu tội danh “Giết người,” “Cướp tài sản,” “Đào ngũ,” “Trốn khỏi nơi giam giữ,” “Trộm cắp tài sản,” “Cố ý gây thương tích,” đã trốn khỏi Trại Giam Quân Sự Khu Vực Miền Trung bằng cách leo qua tường rào bảo vệ khu giam.

Sau một ngày vượt ngục, khoảng 4 giờ chiều 4 Tháng Sáu, tù nhân bị lực lượng chốt chặn gồm cảnh sát giao thông và điều tra hình sự Quân Khu 5 phát hiện. Khi ấy tù nhân chạy xe máy lấy trộm của một người dân ở Quảng Nam lên đèo Hải Vân được 2 km thì bỏ xe lại, thoát thân vào rừng.

Tối cùng ngày, hàng trăm người thuộc các lực lượng của Quân Khu 5, Công An Đà Nẵng, bộ đội biên phòng các tỉnh miền Trung, cùng cảnh khuyển … ráo riết truy bắt, nhưng đến ngày 8 Tháng Sáu vẫn chưa tìm thấy tù nhân này.

Báo VNExpress dẫn lời Đại Tá Võ Tín, phó chỉ huy trưởng Bộ Chỉ Huy Bộ Đội Biên Phòng thành phố Đà Nẵng, cho biết chiều 6 Tháng Sáu, lính biên phòng đã đưa Flycam bay ở độ cao từ 200 đến 500 mét khắp khu vực rừng Hải Vân (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) qua tận tỉnh Thừa Thiên-Huế, để hỗ trợ lực lượng công an và bộ đội hơn trăm người truy tìm tù nhân Triệu Quân Sự.

Ông cho hay, lực lượng biên phòng đang duy trì các chốt ở dọc đường đèo. Nhiều lực lượng khác đang băng rừng và sử dụng ca nô tuần tra ở mép biển tiếp giáp với đèo Hải Vân.

Bộ đội biên phòng dùng Flycam để truy tìm tù nhân Triệu Quân Sự ở rừng Hải Vân. (Hình: Hồ Nam/VNExpress)

Đại Tá Trần Mưu, phó giám đốc Công An Đà Nẵng, nói: “Những ngày qua cán bộ ở nhiều lực lượng dùng sức băng rừng rất vất vả, trời nắng gắt. Việc sử dụng Flycam sẽ giúp quan sát phạm vi rộng và tiết kiệm sức lực cho các lực lượng tham gia tìm kiếm.”

Ông cũng cho biết, “công an đã đổi phương án truy tìm” bằng cách thay lực lượng công khai bằng trinh sát hình sự và cảnh sát chuyên truy bắt tội phạm truy nã. Theo ông, tù nhân Sự là phạm nhân “đặc biệt nguy hiểm” nên phải sử dụng những lực lượng này để “dễ xử lý hơn nếu gặp chống đối.”

Đại Tá Trần Mưu cho biết thêm đã đề nghị với lực lượng quân đội nếu tù nhân Triệu Quân Sự có chống trả thì “tiêu diệt ngay.”

Theo báo Thanh Niên, tuy là “bộ đội cụ Hồ” được “rèn luyện trong quân ngũ” nhưng Binh Nhì Triệu Quân Sự lại mê chơi game, thích trộm cắp tài sản của đồng đội, đã bị đơn vị cảnh cáo, nhắc nhở nhiều lần.

Ngày 22 Tháng Tám, 2012, Binh Nhì Triệu Quân Sự đào ngũ bỏ đến quán cà phê Hương Sen ở phố Trường Lâm, quận Long Biên, Hà Nội, giết chết chủ quán cướp nhẫn và bông tai vàng. Hai ngày sau, binh nhì này bị công an bắt giữ.

Đến ngày 15 Tháng Ba, 2013, Tòa Án Quân Sự Quân Khu 1 tuyên Binh Nhì Triệu Quân Sự mức án chung thân về ba tội “Giết người,” “Cướp tài sản,” “Đào ngũ” và giam cầm tại Trại Giam Quân Sự Khu Vực miền Trung, Quân Khu 5.

Có hơn 50 lượt cảnh khuyển truy tìm dấu vết Triệu Quân Sự. (Hình: Bảo Ngọc/Tổ Quốc)

Ngày 8 Tháng Giêng, 2015, tù nhân này cùng một phạm nhân cưa đứt song sắt phòng giam vượt ngục. Sau hơn một tháng truy tìm, Cục Truy Nã Tội Phạm Bộ Công An bắt lại được khi tù nhân này đang chơi game tại một tiệm Internet ở quận Nam Từ Liêm (Hà Nội), và bàn giao cho Cục Điều Tra Hình Sự Bộ Quốc Phòng.

Tù nhân Sự tiếp tục bị tuyên tội “Trốn khỏi nơi giam giữ,” sau đó tiếp tục thụ án ở trại giam T10, nơi từng vượt ngục.

Thế nhưng đến chiều 3 Tháng Sáu vừa qua, tù nhân Triệu Quân Sự lại vượt rào kẽm gai, trốn khỏi trại giam T10. Trên đường trốn chạy, tù nhân đã lấy trộm xe gắn máy và điện thoại của một nữ công nhân gác đường ray xe lửa ở khu vực chợ Nước Mặn (xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn) để làm phương tiện tẩu thoát ra hướng Bắc và mất dạng cho đến nay. (Tr.N) [qd]

MỚI CẬP NHẬT