NGHỆ AN, Việt Nam (NV) – Tù nhân lương tâm Trịnh Bá Tư đã bị cai tù đánh đập dã man và cùm chân khi bị giam giữ tại nhà tù số 6 thuộc huyện miền núi Thanh Chương, Nghệ An.
Bà Đỗ Thị Thu cho hay như vậy hôm Thứ Ba, 20 Tháng Chín, trên trang Facebook cá nhân, thuật lại chuyến thăm gặp của ông Trịnh Bá Khiêm với con trai Trịnh Bá Tư. Sự tàn ác của nhà tù CSVN bị nhiều người lên án vẫn giống như thời trung cổ.

Bà Thu là chị dâu của ông Tư. Bà thuật lại lời ông Trịnh Bá Khiêm: “Ngày 6 Tháng Chín, Tư bị đưa vào buồng làm việc. Họ làm việc từ 4 đến 6 tiếng và đã bị cùm chân 10 ngày.” Bị cùm là một hình thức trừng phạt của nhà tù CSVN, tù nhân nằm một chỗ, ăn, ngủ, tiểu tiện, đại tiện ngay tại đó.
Ông Khiêm thuật lại lời con trai cho hay, sau 10 ngày bị cùm, Trịnh Bá Tư đã bị giam tại “buồng giam an ninh” và đã bị đánh tại đây khi “làm việc.” Ông Khiêm cho hay sau khi con trai ông kể với bố là “bị đánh” thì “những tên công an cai ngục xúm lại đẩy em Tư ra khỏi phòng thăm gặp.” Ông cho hay Tư đã nói to một điều gì đó nhưng ông không nghe rõ được vì họ đã làm ồn để ông không nghe thấy.
Facebooker Thu Đỗ còn cho hay ông Trịnh Bá Tư cũng đang tuyệt thực được 14 ngày rồi nên “sức khỏe em rất tệ, da trắng nhợt, người rất gầy.” Khi bị bắt giam năm 2020, Trịnh Bá Tư đã tuyệt thực 20 ngày “gần như cận kề cái chết, chỉ còn da bọc xương, người chỉ nhìn thấy mỗi hàm răng.” Bà Thu viết rằng “Bây giờ gia đình tôi rất lo lắng.”
Trại tù số 6 tại Nghệ An khét tiếng tàn ác. Đầu Tháng Tám, một tù nhân lương tâm tên Đỗ Công Đương đã chết tại đây. Thân nhân ông Đương cho hay trong thời gian bị cầm tù với cáo buộc “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ…” ông bị bệnh tim, viêm phổi, suy hô hấp. Ông yêu cầu được đi chữa bệnh nhưng nhà tù từ chối. Khi thấy ông gần chết mới đưa đi thì đã quá muộn.
Anh em ông Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư và bà mẹ Cấn Thị Thêu đã bị bắt hồi Tháng Sáu, 2020, tất cả đều bị vu cho tội “Tuyên truyền chống nhà nước…” Ông Tư và bà Thêu đều bị áp đặt mỗi người tám năm tù trong khi ông Phương bị 10 năm tù.
Gia đình này vốn là nạn nhân của vụ nhà nước cướp đất ở phường Dương Nội, Hà Đông năm 2014. Phẫn uất, họ trở thành những người đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền hăng hái nhất.

Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 6 Tháng Năm, 2021, bà Cấn Thị Thêu và con trai Trịnh Bá Tư đã chứng tỏ tinh thần bất khuất, không sợ hãi cường quyền bạo lực khi đối đáp với thẩm phán. Ngay từ đầu phiên xử, khi bị thẩm phán hỏi xác định nhân thân, cả bà và con trai đều dõng dạc nói “Tên tôi là nạn nhân Cộng Sản.”
Trước ngày diễn ra phiên sơ thẩm, tổ chức Theo Dõi Nhân Quyền (HRW) phát biểu: “Cấn Thị Thêu và gia đình bà là những người bảo vệ nhân quyền dám lên tiếng ở Việt Nam. Chính phủ Việt Nam nên lắng nghe những người như gia đình dũng cảm này, không nên ném họ vào tù.” HRW lên án nhà cầm quyền “vi phạm các tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế.”
Ngay sau khi họ bị kết án, tổ chức Ân Xá Quốc Tế (AI) ra một bản tuyên bố nói “Kết án bất công bà mẹ (Cấn Thị Thêu) và người con (Trịnh Bá Tư) là một trò đùa công lý.” (TN) [qd]














































































































































