Tuesday, April 23, 2024

Tù nhân lương tâm tuyệt thực, mạng sống ‘như chỉ mành treo chuông’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Nhà cầm quyền CSVN chỉ trả lời là “đang xem xét,” “sẽ xem xét” khi đại diện các tòa đại sứ Tây Phương can thiệp, đòi quan tâm đến tình trạng sức khỏe của các tù chính trị tuyệt thực.

Bà Nguyễn Thị Kim Thanh, vợ tù nhân chính trị Trương Minh Đức cho hay như vậy sau khi bà từ Sài Gòn tới Hà Nội vận động can thiệp cho chồng và các tù nhân lương tâm khác tuyệt thực đã một tháng. Mạng sống của họ như chỉ mành treo chuông giữa cái nóng đổ lửa trong các phòng giam nhỏ bé.

Bà Kim Thanh vừa trải qua một cuộc phẫu thuật “u xơ tử cung,” tuy chưa lành hẳn, nhưng vẫn gắng gượng từ nhà ở tỉnh Bình Dương đi Hà Nội vận động, bất chấp sức khỏe của chính mình cũng không mấy khả quan vì “vết mổ hở, thỉnh thoảng vẫn còn rỉ máu, đau nhức.”

Theo bà cho biết các tòa đại sứ Tây Phương quan tâm tới nhân quyền tại Việt Nam đều được thông báo về tình trạng sức khỏe nguy ngập của các tù nhân lương tâm đang trong chế độ tù đày vô cùng dã man của CSVN.

“Họ cho biết, một số đại sứ quán đã chất vấn và đề nghị chính phủ Việt Nam bảo đảm nhân quyền tối thiểu cho tù nhân lương tâm, ít nhất bằng việc lắp quạt điện trong các phòng giam nơi nắng nóng nhiệt độ lên tới hơn 40 độ C vào mùa Hè, thậm chí còn cao hơn ngoài trời. Phía Việt Nam luôn trả lời là ‘đang xem xét’, ‘sẽ xem xét.’”Bà Nguyễn Thị Kim Thanh thuật lại cuộc tiếp xúc của bà tại các tòa đại sứ Tây phương hôm Thứ Ba, 9 Tháng Bảy, 2019.

Do thông tin từ trong trại ra bên ngoài cực kỳ hạn chế, nên hiện nay, bà cho hay “cũng không ai biết là chồng tôi và các anh em trong trại giam số 6, họ đã trang bị lắp ráp quạt cho chồng tôi và các anh em bạn tù trong các phòng giam chưa?”

Tính đến ngày 9 Tháng Bảy, 2019, thì chồng bà, ông Trương Minh Đức, và các bạn tù chính trị gồm Đào Quang Thực, Nguyễn Văn Túc và Trần Phi Dũng đã tuyệt thực 29 ngày tại trại giam số 6, huyện miền núi Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

Họ tuyệt thực đòi cai tù trả lại quạt điện của phòng giam mà họ đã gỡ mang đi không ngoài mục đính hành hạ các tù chính trị. Để phản đối, các tù chính trị chỉ có cách tuyệt thực. Theo bà Kim Thanh, đám cai tù “vẫn ngược đãi, đối xử vô nhân đạo và hoàn toàn im lặng, bỏ mặc chồng tôi và các anh em tù nhân nắng nóng khắc nghiệt vật vã trong cái nắng nóng 42 độ C, cùng gió Lào. Trong khi các anh toàn người lớn tuổi bệnh nặng huyết áp tim mạch.”

Khi các tòa đại sứ Tây phương được thông tin, họ cũng đã can thiệp và đến nay cũng chẳng thấy chế độ Hà Nội nhúc nhích, ngoài những lời nói cho qua.

Theo bà Kim Thanh cho biết: “Ngoài hỏi han về tình trạng sức khoe của chồng tôi Trương Minh Đức và anh em bạn tù, họ cũng hỏi thông tin về Hoàng Bình Nguyễn Bắc Truyển và Nguyễn Văn Hóa. Họ đều biết đến việc Hóa bị kỷ luật biệt giam, cùm chân, còn Hoàng Bình và các anh em tù khác đã phải tuyệt thực để tìm cách bảo vệ cho em Hóa.”

Tính đến ngày 9 Tháng Bảy, 2019, đã có 12 tổ chức dân sự và 1,064 cá nhân ký tên vào bản tuyên bố chống ngược đãi tù nhân được phổ biến trên mạng mười một ngày trước đây.

Trong khi các tù chính trị tại nhiều nhà tù tại Việt Nam vẫn tiếp tục tuyệt thực để phản đối sự bạo ngược của cai tù CSVN, ở bên ngoài, nhiều người cũng đã tuyên bố tuyệt thực đồng hành cùng họ.

Theo báo Tham Nhũng do tù nhân chính trị Phan Kim Khánh khởi xướng, số người ký tên ghi nhận tới ngày Thứ Ba, 9 Tháng Bảy, 2019, giờ Việt Nam đã lên hơn 1,200 người.

Ai muốn ký tên ủng hộ cuộc đấu tranh của các tù chính trị tại Việt Nam, có thể gửi điện thư tới: [email protected] kèm theo tên họ, nghề nghiệp và địa chỉ cư trú. (TN)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT