Tưới xăng thiêu sống mẹ kế, một thanh niên ở Vĩnh Long đầu thú

VĨNH LONG, Việt Nam (NV) – Nghi can Trương Hoài Thương, 26 tuổi, ở thị xã Bình Minh, vừa bị bắt và khởi tố với cáo buộc “giết người.”

Theo báo Zing hôm 2 Tháng Chín, vào khoảng 8 giờ tối 28 Tháng Tám, sau khi nhậu xong, nghi can Thương đi bộ về nhà và nhớ lại mâu thuẫn với bà Nguyễn Thị Thanh Nhừng, 47 tuổi, mẹ kế, nên anh ta nảy sinh ý định giết bà này.

Nghi can Trương Hoài Thương tại đồn công an. (Hình: Pháp Luật TP.HCM)

Nghi can chạy xe gắn máy đi đến tiệm tạp hóa gần nhà mua 3 lít xăng mang về. Thấy bà Nhừng và cháu Trương Hoài Thanh, em trai cùng cha khác mẹ với mình, đang nằm ngủ, nghi can Thương dùng xăng tưới vào hai người này rồi châm lửa đốt.

Bị cháy toàn thân, bà Nhừng và cháu Thanh bỏ chạy ra ngoài tri hô và được người dân đưa đi cấp cứu.

Một ngày sau, bà Nhừng tử vong tại bệnh viện, còn cháu Thanh vẫn đang trong tình trạng nguy kịch do bị bỏng nặng.

Theo báo Giao Thông, nhiều nhân chứng tại hiện trường cho biết, khi nghe tiếng la cầu cứu của bà Nhừng và cháu Thanh, họ đến và thấy hai nạn nhân chạy ra từ trong nhà ra ngoài, ngọn lửa bao trùm toàn thân cả hai người như ngọn đuốc sống.

Trong khi đó, nghi can Thương thản nhiên đi bộ về hướng rạch Cô Chung sau đó lên xe tẩu thoát khỏi hiện trường.

Đến ngày 30 Tháng Tám, nghi can đến Công An thị xã Bình Minh đầu thú.

Báo Giao Thông viết thêm rằng mâu thuẫn trong gia đình nghi can Thương bắt nguồn từ việc cha ruột anh này thường xuyên bị mẹ kế cằn nhằn do ham mê rượu chè và cờ bạc rồi bỏ bê gia đình.

Thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. (Hình: Xây Dựng)

Trong một vụ dùng xăng thiêu sống người tương tự, theo báo Pháp Luật TP.HCM hôm 26 Tháng Tám, ông Võ Phong Phú, 41 tuổi, ở huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh, bị tòa án tỉnh này tuyên phạt 16 năm tù với hai cáo buộc “giết người” và “hủy hoại tài sản.”

Cáo trạng vụ án này cho biết, hồi năm 2013, ông Phú và vợ là bà K. ly thân. Sau đó, bà K. về sống với cha mẹ ruột ở xã Thạnh Hòa Sơn.

Nghi ngờ bà K. có người yêu mới và nhớ lại việc mâu thuẫn với gia đình vợ nên ông Phú đâm ra thù hận. Lúc 1 giờ sáng ngày 17 Tháng Tám, 2021, ông này đem xăng đến nhà cha vợ nhằm thiêu sống cả gia đình.

Để các nạn nhân không còn cơ hội chạy thoát, ông Phú còn dùng dây buộc bên ngoài cửa.

Rất may, bà K. cùng bảy người trong gia đình được cứu thoát trong vụ cháy nêu trên. (N.H.K) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT