Friday, March 29, 2024

Tướng Hữu Ước làm show kỷ niệm 50 năm quân ngũ bất chấp đang bị tố cáo tứ phía

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Dự trù vào đêm 29, 30 Tháng Mười Một, đêm thơ nhạc kỷ niệm 50 năm trong quân ngũ của Trung Tướng Công An Hữu Ước sẽ diễn ra tại nhà hát Âu Cơ.

Ông Hữu Ước khoe trên báo điện tử VietNnamNet: “Khi biết tôi chuẩn bị làm đêm nhạc thơ họa, một số ngôi sao nói họ sẵn sàng tham gia. Nhưng thú thật, nghệ thuật cũng giống như báo chí là cần sự đổi mới và sáng tạo nên lần này tôi từ chối các ca sĩ nổi tiếng vì muốn dành cơ hội cho các ca sĩ trẻ hát ca khúc của mình.”

Chương trình nghệ thuật của cựu tổng cục phó Tổng Cục Chính Trị Bộ Công An và cũng là cựu tổng biên tập báo Công An Nhân Dân diễn ra trong bối cảnh ông này đang bị tố cáo từ nhiều phía.

Hồi đầu Tháng Mười, 2019, vụ tố cáo, kiện tụng qua lại giữa Trung Tướng Công An Hữu Ước và Luật Sư Trần Đình Triển được ghi nhận bất phân thắng bại.

Dự án chúng cư báo Công An Nhân Dân xây chín năm vẫn chưa hoàn thành. (Hình: Báo Thương Trường)

Thời điểm đó, Luật Sư Triển, trưởng Văn Phòng Luật Sư Vì Dân, đưa một số cáo buộc nhắm vào ông Ước: Đóng vai trò trong thương vụ Mobifone-AVG, “nuốt” trọn 23,000 mét vuông đất của báo Công An Nhân Dân, nhận $2 triệu từ phi vụ một cô gái có bầu với đại gia, nhận 2.5 tỷ đồng ($108,110) từ Tập Đoàn Vingroup…

Trên trang cá nhân, Luật Sư Triển cũng công khai một loạt ảnh chụp văn bản mà theo ông, để được cấp diện tích 23,000 mét vuông đất, ông Ước “đã lập danh sách khai khống tổng cán bộ nhân viên báo Công An Nhân Dân, An Ninh Thế Giới, Cảnh Sát Toàn Cầu,Văn Hóa Văn Nghệ Công An từ 180 người lên hơn 400 người để báo cáo Ủy Ban Nhân Dân thành phố Hà Nội xin cấp đất xây nhà…”

Trước đó, báo Thương Trường, thuộc Hiệp Hội Các Nhà Bán Lẻ Việt Nam, hồi Tháng Tám, 2019 cho biết Bộ Công An CSVN “đã có quyết định thanh tra dự án chúng cư báo Công An Nhân Dân” nhưng đến nay kết quả thanh tra thế nào và ông Ước có vai trò gì trong vụ này thì không được công khai.

Theo tường thuật của báo này, nhiều cán bộ, chiến sĩ công tác tại báo Công An Nhân Dân làm đơn khiếu nại về việc họ đã bỏ ra số tiền khá lớn để mua căn hộ tại chúng cư trong suốt chín năm qua nhưng chưa nhận được nhà.

Tờ báo đưa cáo buộc rằng dự án chúng cư này “có nhiều dấu hiệu lừa đảo và thất thoát.”

Liên quan đến vụ bê bối này, ông Hữu Ước “trần tình” với báo điện tử Dân Việt hồi Tháng Chín, 2019: “Việc anh em bức xúc là hoàn toàn đúng, bởi chúng tôi có giải thích gì thì chín năm không giao được nhà cho cán bộ, chiến sĩ là mình hoàn toàn có trách nhiệm. Còn có lỗi hay không là câu chuyện khác… Đến giờ phút này điều tôi suy nghĩ nhất là tại sao vẫn chưa giao nhà cho cán bộ, chiến sĩ. Tôi hiện nay không còn quyền, tất nhiên nói điều này không phải đổ cho người lãnh đạo mới.”

Ông Ước cũng thanh minh rằng việc chúng cư “xây chín năm chưa xong” là vì ông “đã không dành sự quan tâm nhiều cho việc xây dựng chúng cư” và “là người không quan tâm đến nhà cửa, tiền bạc, không nặng nề về vật chất,” rồi thì “do vợ qua đời nên chao đảo, chẳng buồn quan tâm gì đến chuyện nhà cửa hay bất cứ việc gì khác.”

Hồi năm 2018, công luận ồn ào khi ông Ước “khoe khoang” hình ảnh biệt phủ mà ông tự miêu tả là “khu văn hóa tâm linh” được xây dựng trên mảnh đất rộng 1.5 hécta tại Sóc Sơn, Hà Nội. Báo VietNamNet tiết lộ: “Trong không gian tâm linh, Tướng Ước xây dựng một quần thể bao gồm đình, chùa, khu thờ tự, ao cá, rất nhiều cây xanh và các phiến đá quý.” (T.K.)

MỚI CẬP NHẬT