Tượng ‘Nữ Thần Khai Phóng’ đứng trên lăng Hồ Chí Minh ở Tây Ninh bị buộc phá bỏ

TÂY NINH, Việt Nam (NV) – Tượng “Nữ Thần Khai Phóng” cùng các hạng mục mới khánh thành tại thành phố Văn Hóa-Tri Thức E.City Tân Đức ở xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh, đã bị Ủy Ban Nhân Dân Xã Đức Hòa buộc tháo bỏ.

Theo báo Dân Trí hôm 29 Tháng Sáu, đại diện Sở Xây Dựng Tây Ninh loan báo, tập đoàn Tân Tạo –  chủ đầu tư dự án “Nữ Thần Khai Phóng” cùng các hạng mục cảnh quan xung quanh đã “hoàn tất tháo dỡ sau gần hai ngày thực hiện.”

Công nhân tháo dỡ tượng “Nữ Thần Khai Phóng” tại thành phố Văn Hóa-Tri Thức E.City Tân Đức ở xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh. (Hình: Minh Huy/Dân Trí)

“Bức tượng được đưa về kho lưu giữ, trong khi lực lượng chức năng tiếp tục giám sát việc xử lý các hạng mục còn lại,” vị đại diện Sở Xây Dựng Tây Ninh cho biết thêm.

Theo phúc trình sơ bộ của Ủy Ban Nhân Dân Xã Đức Hòa, chủ đầu tư là tập đoàn Tân Tạo của nữ “đại gia” Đặng Thị Hoàng Yến, cựu đại biểu Quốc Hội Việt Nam, xây dựng khi “chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.” Đồng thời, khu vực xây dựng tượng và các công trình cảnh quan “nằm trên phần đất quy hoạch công trình giao thông.”

Công trình được xây dựng khoảng hai tháng trước trên khu đất rộng hơn 900 mét vuông. Tượng cao 9 mét đặt trên khối nhà kỹ thuật bốn tầng cao 14 mét, trên tổng diện tích sàn gần 150 mét vuông.

Theo chủ đầu tư, công trình biểu tượng trong khuôn viên được xây dựng nhằm tạo điểm nhấn cảnh quan, thể hiện tinh thần cải tạo và hồi sinh vùng đất. Bởi trước khi triển khai dự án, khu vực này là vùng đất nhiễm phèn nặng không thể canh tác hay xây dựng.

Tuy nhiên, hai ngày trước, một số tấm hình chụp tượng “Nữ Thần Khai Phóng” được lan truyền trên mạng xã hội và gây tranh cãi vì bệ tượng “tạo liên tưởng đến lăng Hồ Chí Minh ở Hà Nội.” Trong khi đó, bức tượng trông na ná tượng “Statue of Liberty” (Nữ Thần Tự Do) tại New York, với tà áo dài và khăn đóng, làm dấy lên tranh luận về tính biểu tượng, yếu tố thẩm mỹ và sự phù hợp.

Trên diễn đàn Kinh Tế Việt Nam, một Facebooker trích dẫn đoạn giải thích về bức tượng: “Công trình được kiến tạo từ hình tượng người phụ nữ Việt Nam trong tà áo dài truyền thống – một hình ảnh vừa quen thuộc, vừa thiêng liêng, đại diện cho vẻ đẹp dịu dàng nhưng không kém phần kiên cường, mềm mại nhưng đầy nội lực, truyền thống nhưng luôn hướng tới tương lai bằng trí tuệ và bản lĩnh…”

Thế nhưng bên dưới bài đăng, hàng trăm ý kiến cho rằng người tạc tượng này có ngầm ý cho rằng “nữ thần” dẫm chân trên lăng Hồ Chí Minh.

“Mẹ thằng thiết kế xỏ lá thật,” một Facebooker bình luận dưới chế độ ẩn danh.

Bức tượng bị đưa xuống đất để đập bỏ bệ tượng và các công trình phụ trợ. (Hình: Nam An/VnExpress)

Một số ý kiến thuộc giới “dư luận viên” thì bày tỏ nghi ngờ về khái niệm “khai phóng” và đặt câu hỏi rằng liệu có phải bức tượng này là để tôn vinh bà Đặng Thị Hoàng Yến tại Việt Nam trong khi bà ta đã định cư ở Mỹ.

Bà Yến, 67 tuổi, được cho là doanh nhân làm giàu nhờ thuộc phe ông Trương Tấn Sang, cựu chủ tịch nước Việt Nam, từng gây tranh cãi với vụ bị bãi nhiệm tư cách dân biểu hồi năm 2012 do “khai man lý lịch.”

Sau khi âm thầm qua Mỹ định cư và đổi tên thành Maya Dangelas, bà Yến khởi kiện cựu Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng tại tòa án quốc tế, với yêu cầu bồi thường $2.5 tỷ liên quan đến dự án đầu tư nhà máy Nhiệt Điện Kiên Lương bị chính phủ Việt Nam thu hồi. (Tr.N)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT