Friday, April 19, 2024

Ứng cử viên Quốc Hội CSVN là ‘người Quảng Đông’ gây bàn tán

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Một ứng cử viên làm “đại biểu” Quốc Hội CSVN “quê quán tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc” đang gây nhiều bàn tán trên mạng.

Nhiều Facebooker trên mạng xã hội Facebook trưng dẫn bản “Tóm tắt tiểu sử” của một ứng cử viên làm “đại biểu” Quốc Hội CSVN nhiệm kỳ 2021-2026 gây ngạc nhiên, dẫn đến các bình luận sôi nổi. Đó là ông Trịnh Chí Cường, sinh năm 1982, được “Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh” giới thiệu “ứng cử đại biểu Quốc Hội” tại địa phương.

Một buổi họp của Quốc Hội CSVN. (Hình: Nhac Nguyen/AFP/Getty Images)

Không thấy ghi trên bản tóm tắt tiểu sử của ông ứng cử viên này là người quốc tịch Việt Nam hay người nước nào mà lại được “Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh” giới thiệu ứng cử. Đồng thời lại thấy ghi trên đó quê quán là “Tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.” Trịnh Chí Cường có địa chỉ cư trú ở địa phương và là “Tổng giám đốc công ty cổ phần Đồng Tiến.”

Cái gốc gác “Quê quán: Tỉnh Quảng Đông” xác định ông ta không phải người Việt Nam mà lại ứng cử làm “đại biểu Quốc Hội” CSVN dẫn đến nghi ngờ quốc hội này chỉ là công cụ của Bắc Kinh, nay “thiên triều” đưa người của họ vào ngồi, trực tiếp kiểm soát.

Trên trang Facebook cá nhân của ông Nguyễn Lân Thắng, một người tranh đấu nhân quyền, dân chủ tại Việt Nam hiện đang sống ở Hà Nội, người ta thấy có 298 người bình luận về sự việc, cộng thêm 229 người chia sẻ cái “Tóm tắt tiểu sử” của Trịnh Chí Cường.

Có nhiều người “chia sẻ” dĩ nhiên dẫn tới hàng loạt những lời bình luận khác về một hiện tượng khác thường trong lịch sử bầu cử “đảng cử dân bầu” tại cái đất nước “dân chủ đến thế là cùng.”

Một số những lời bình luận trên trang Facebook Nguyễn Lân Thắng.

Một người tên Ngô Thanh Tú viết: “Có lẽ anh Thắng chưa tìm hiểu, chứ ở Sài Gòn đông người Việt gốc Hoa. Phần đông trong lý lịch đều ghi nguyên quán Quảng Đông, Trung Quốc cho dù mấy đời đều sinh ra ở Việt Nam. Đó có thể nhằm tưởng nhớ về gốc gác của mình…”

Người tên Dunglai Nguyenvo viết: “Biết đâu chỉ là con tốt lót đường trong ván cờ. Nên cũng biết đâu có lúc rủi ro/may mắn được đắc cử, rồi giới thiệu đắc cử nữa… Hu hu. Tổ quốc xương máu cha ông ngàn đời ơi!”

Một người tên Vũ Văn Tài viết: “Biết đâu được, một ngày nào đó Dương Khiết Trì nó cũng là ứng cử viên đại biểu Quốc Hội Việt Nam. Thời buổi u minh thật giả khó lường.”

Một người tên Tuấn Nguyễn viết: “Gốc Hoa thôi mà anh. Sinh ra tại Việt Nam mà.” Một người tên Thuan Nguyen viết: “Bên kia biên giới là nhà, bên đây biên giới cũng là quê hương…”

Người tên Nguyễn Tuấn Linh viết: Nói vậy để anh Tập điều hành đảng luôn khỏi mất nhiều tiền thuế nuôi mấy tay bù nhìn.”

Người tên Nhan Duc Vo Truong viết: “Ứng cử viên người Việt trong nước tự ứng cử thì kết thúc xộ khám. Bọn Trung Quốc thì đường đường chánh chánh!”

Tiểu sử tóm tắt của ứng cử viên Quốc Hội CSVN quê quán Trung Quốc tên Trinh Chí Cường. (Hình: mạng Facebook)

Người tên Huy Tran viết: “Núi liền núi, sông liền sông, chung một biển Đông, chung luôn đại biểu cuốc hội, không còn giấu diếm gì nữa, trắng trợn luôn, mười mấy năm trước có tin là tỉnh Quảng Đông tổ chức đào tạo 10 vạn người học tiếng Việt và văn hóa mọi miền của Việt Nam…”

Ngày bỏ phiếu bầu cử Quốc Hội CSVN dự trù ngày 23 Tháng Năm tới đây, tức chỉ còn hơn hai tuần nữa. Mọi ứng cử viên đều do đảng Cộng Sản độc tài chuẩn bị sẵn thành phần gồm cả “quân xanh, quân đỏ” tức cả những kẻ sẽ chính thức làm “đại biểu Quốc Hội” và những kẻ được đưa ra làm “trái độn” tức sẽ thất cử, cho có vẻ màu mè dân chủ.

Tất cả những ai không do đảng CSVN đưa ra đều bị gạt ra ngoài, thậm chí bị bỏ tù như ông Lê Trọng Hùng ở Hà Nội, ông Trần Quốc Khánh ở Ninh Bình. (TN) [kn]

MỚI CẬP NHẬT