ĐÀ NẴNG, Việt Nam (NV) – Nhà cầm quyền Việt Nam vừa chính thức trao trả một bộ hài cốt được cho là của quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh Việt Nam cho Hoa Kỳ vào hôm 23 Tháng Sáu 2019 tại phi trường quốc tế Đà Nẵng.
Thông cáo báo chí của Đại Sứ Quán Mỹ tại Hà Nội cho biết, đây là lần trao trả thứ 150 kể từ năm 1988, khi Việt Nam bắt đầu cho Hoa Kỳ thực hiện các hoạt động tìm kiếm và khai quật hài cốt các quân nhân mất tích (Vietnam War POW/MIA).
Kể từ khi hai quốc gia thực hiện sứ mệnh nhân đạo là “kiểm kê một cách đầy đủ nhất” số người Mỹ mất tích trong chiến tranh, hai bên đã tìm được 727 bộ hài cốt người Mỹ tại Việt Nam. Hiện vẫn còn 1,246 người Mỹ được coi là mất tích trong cuộc chiến Việt Nam.

Đại sứ Hoa Kỳ Daniel Kritenbrink gặp mặt các quân nhân Mỹ tại lễ hồi hương hài cốt quân nhân Mỹ lần thứ 150 tại phi trường Đà Nẵng. (Hình: Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội)
Theo thông cáo, “Đội tìm kiếm hỗn hợp gồm các chuyên gia quân sự và dân sự của Hoa Kỳ và Việt Nam đã tìm được bộ hài cốt này trong lần khai quật từ ngày 9 tháng 5 đến ngày 23 tháng 6 năm 2019.”
“Hơn 130 người Mỹ tận tâm và các đối tác Việt Nam của họ đã tìm kiếm và khai quật các địa điểm tại các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ninh, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế và Vĩnh Phúc.’
Sau khi tìm thấy một bộ hài cốt, các chuyên gia pháp y Hoa Kỳ và Việt Nam đã kiểm tra và đưa bộ hài cốt này tới phòng giám định của “Cơ quan Tìm kiếm Tù binh và Người mất tích thuộc Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ” tại Hawaii để kiểm tra thêm.”

Quân nhân Mỹ thực hiện các nghi thức tại lễ hồi hương hài cốt quân nhân Mỹ lần thứ 150 tại phi trường Đà Nẵng. (Hình: Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội)
Tin cho hay, buổi lễ ‘hồi hương’ bộ hài cốt do Cơ quan Tìm kiếm Tù binh và Người mất tích thuộc Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ (DPAA) phối hợp cùng Văn phòng Tìm kiếm Người mất tích Việt Nam (VNOSMP) đã tổ chức.
Các giới chức của hai quốc gia tham dự buổi lễ gồm Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel J. Kritenbrink và Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao CSVN Bùi Thanh Sơn. Sau đó, đội quân danh dự đưa bộ hài cốt lên phi cơ của Không Lực Hoa Kỳ để chuyển về Mỹ, giữ đúng lời hứa của nước Mỹ “không ai bị lãng quên”. (KN)






























































































































