Việt Nam có thêm 25 ca COVID-19 mới từ Dubai, Nga về, nâng lên 313 ca

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Đến 6 giờ chiều 15 Tháng Năm, giờ địa phương, Việt Nam ghi nhận thêm 25 ca COVID-19 mới, gồm một người từ Dubai về và 24 người từ Nga, được cách ly ngay khi nhập cảnh. Như vậy, đến thời điểm này Việt Nam có 313 ca.

Báo Tuổi Trẻ dẫn thông tin từ Ban Chỉ Đạo Quốc Gia Phòng Chống Dịch COVID-19 cho hay bệnh nhân 313 là hành khách trên chuyến bay VN0088 từ Dubai về nước hôm 3 Tháng Năm và được cách ly tại Bạc Liêu ngay khi nhập cảnh.

Theo đó, bệnh nhân là nam, 28 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ ở Yên Thành, Nghệ An. Bệnh nhân từ Dubai – UAE về Việt Nam, hạ cánh ở sân bay Cần Thơ. Sau khi nhập cảnh, bệnh nhân không có triệu chứng, sức khỏe ổn định và được cách ly tại khu cách ly tập trung ký túc xá sinh viên tỉnh Bạc Liêu.

Trong lần lấy mẫu xét nghiệm ngày 13 Tháng Năm của Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật tỉnh Bạc Liêu, bệnh nhân có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 và kết quả xét nghiệm được Viện Pasteur ở Sài Gòn khẳng định ngày 15 Tháng Năm. Hiện bệnh nhân được chuyển cách ly, theo dõi tại bệnh viện Đa Khoa tỉnh Bạc Liêu.

Cũng trong ngày 15 Tháng Năm, theo báo Thanh Niên, vào sáng ngày 15, Ban Chỉ Đạo Quốc Gia Phòng Chống Dịch COVID-19 cho biết theo báo cáo nhận được tối 14 Tháng Năm từ Sở Y Tế tỉnh Thái Bình và Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật tỉnh Quảng Ninh, đã ghi nhận thêm 24 ca dương tính với SARS-CoV-2.

Tất cả 24 ca là công dân Việt Nam về từ Nga, nằm trong số 345 hành khách trên chuyến bay VN0062 của hãng Viennam Airlines từ Moscow hạ cánh xuống phi trường Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh) sáng 13 Tháng Năm, và được cách ly tập trung tại ba tỉnh Thái Bình, Quảng Ninh và Hải Dương ngay khi nhập cảnh.

Sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với virus COVID-19, 23 người được chuyển đến bệnh viện Đa Khoa tỉnh Thái Bình, bệnh nhân còn lại được đưa tới bệnh viện Số 2 tỉnh Quảng Ninh điều trị.

Như vậy, theo báo Tuổi Trẻ, đến thời điểm này Việt Nam có 313 ca COVID-19, trong đó 173 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.

Tính từ 6 giờ sáng 16 Tháng Tư đến 6 giờ chiều 15 Tháng Năm, đã 29 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Song, việc công bố hết dịch vẫn đang được CSVN “cân nhắc thận trọng.”

Khoa Cấp Cứu-Hồi Sức Tích Cực Chống Độc Người Lớn tại bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới ở Sài Gòn – nơi bệnh nhân 91 là phi công người Anh đang điều trị. (Hình: Xuân Mai/Tuổi Trẻ)

Đặc biệt, hiện còn bệnh nhân thứ 91 là phi công người Anh (43 tuổi, ngụ ở quận 2, Sài Gòn), đang điều trị tại bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới ở Sài Gòn hiện đang nguy kịch “khó qua khỏi.”

Bệnh nhân 91 là phi công hãng hàng không Vietnam Airlines. Từ ngày 13 đến 18 Tháng Ba, ông tới một số địa điểm ăn uống, giải trí, trong đó có quán bar Buddha ở quận 2. Ngày 17 Tháng Ba, bệnh nhân khởi phát sốt, ho. Đến chiều 18 Tháng Ba, bệnh nhân tới bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới khám và được xác định mắc COVID-19. Bệnh nhân được theo dõi và điều trị tại bệnh viện này từ đó tới nay.

Tiểu Ban Điều Trị – Ban Chỉ Đạo Quốc Gia Phòng Chống Dịch COVID-19, đã có cuộc hội chẩn chỉ định ghép phổi.

Tuy nhiên, Bác Sĩ Nguyễn Thanh Phong, trưởng Khoa Nhiễm D bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới ở Sài Gòn, ngày 15 Tháng Năm cho biết từ ngày bệnh nhân 91 nhập viện điều trị, đến nay đã gần hai tháng nhưng bệnh viện chưa từng thấy người thân nào của bệnh nhân liên lạc với bệnh viện.

Những ngày đầu nhập viện, khi vẫn nói chuyện được, bệnh nhân chia sẻ với các bác sĩ là mình mồ côi cha mẹ và chưa có gia đình. Trong trường hợp bệnh nhân 91 không có người thân hoặc người thân chưa liên lạc với bệnh viện ở Việt Nam, trước khi tiến hành ghép phổi cho bệnh nhân, Đại Sứ Quán Anh sẽ phải đại diện phía người nhà bệnh nhân để làm các thủ tục ghép phổi.

Tuy nhiên, theo ông Lương Ngọc Khuê, cục trưởng Cục Quản Lý Khám Chữa Bệnh Bộ Y Tế, cho biết qua chẩn đoán xác định trên 90% phổi của bệnh nhân này không còn hoạt động. Bệnh nhân vẫn đang bị nhiễm trùng, tình trạng hiện tại chưa thể ghép phổi.

Báo Tuổi Trẻ đưa tin đã có 50 người tình nguyện hiến phổi sống để ghép cho bệnh nhân.

Ông NTB (50 tuổi, ở quận 9, Sài Gòn) cho biết ông đọc báo thấy bệnh nhân đáng thương quá. Bệnh nhân mồ côi cha mẹ, không có gia đình lại mắc bệnh COVID-19 ở một nước khác và giờ chỉ có ghép phổi mới hy vọng được cứu sống. Ông đã bàn với vợ và đã được bà ủng hộ để ông tình nguyện đi hiến phổi, cứu người.

“Những người tình nguyện chia sẻ họ mong muốn hiến tạng cứu bệnh nhân nặng, như một hành động đồng hành cùng nỗ lực của mọi người Việt khác ngăn chặn dịch bệnh COVID-19, và cũng là vì muốn giúp đỡ bệnh nhân trong khả năng của mình,” ông Nguyễn Hoàng Phúc, phó giám đốc Trung Tâm Điều Phối Hiến Ghép Mô Tạng Quốc Gia, nói.

Tuy nhiên, các bác sĩ cho biết ưu tiên hàng đầu là tìm nguồn tạng hiến tặng từ người đã chết não “có các chỉ số phù hợp” để ghép cho bệnh nhân. Bởi vì với ca này, phổi ghép cần được lấy toàn bộ.

Theo bệnh viện Việt Đức, nơi đã thực hiện ba ca ghép phổi từ người hiến phổi đã chết não, cho biết chi phí cho mỗi ca ghép phổi tùy vào tình trạng của bệnh nhân nhận phổi và tùy thời gian điều trị hồi sức sau ghép, sẽ có giá từ 1.5 đến 2 tỷ đồng ($64,244-$85,659). Theo quy định của chính phủ CSVN, bệnh nhân người ngoại quốc chữa trị COVID-19 đều phải trả tiền. (Tr.N) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT