Việt Nam thua Saudi Arabia 0-2 ở tứ kết U23 Châu Á

TASHKENT, Uzbekistan (NV) – Việt Nam thua Saudi Arabia với tỷ số  0-2 tại tứ kết Giải Bóng Đá U23 Châu Á (AFC U23 ASIAN Cup) ở Uzbekistan, khi tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng phải làm thủ môn 10 phút cuối trận đấu vào tối ngày Chủ Nhật, 12 Tháng Sáu, theo VnExpress.

Tuy thua nhưng huấn luyện viên người Nam Hàn của đội tuyển U23 Việt Nam, ông Gong Oh-kyun, vẫn hãnh diện trước sự cố gắng đến phút cuối của các cầu thủ Việt Nam.

Huấn luyện viên đội tuyển Việt Nam, ông Gong Oh-kyun. (Hình: Lâm Thỏa/VNExpress)

“Trước tiên, tôi xin chúc mừng Saudi Arabia đã giành vé bán kết”, HLV Gong Oh-kyun mở lời sau trận đấu trên sân Lokomotiv. “Trải qua 17 ngày từ khi nhận quyền chỉ huy đội bóng, chuẩn bị rồi thi đấu, lại là giải đầu tiên cầm quân, tôi vô cùng cảm kích các cầu thủ. Tôi thực sự cảm ơn họ”.

Ông Gong nói thêm: “Chúng tôi đã chuẩn bị để đương đầu với một đối thủ mạnh, và thể hiện quyết tâm không bỏ cuộc. Cảm ơn các cầu thủ đã chiến đấu, dốc hết khả năng của mình. Tôi chắc chắn các cầu thủ của tôi sẽ trưởng thành hơn trong một hoặc hai năm tới”.

Các cầu thủ Việt Nam tự tin đẩy cao đội hình gây áp lực và tạo nhiều cơ hội trong hiệp một. Tuy nhiên, Minh Bình rồi Mạnh Dũng đều bỏ lỡ ít nhất hai tình huống có thể thành bàn. Một trong số đó là cú sút dội xà ngang của Minh Bình vào phút 35, VNExpress cho biết.

Được hỏi về tình huống này, HLV Gong nói: “Trong bóng đá, bàn thắng là bóng vào lưới, không vào là không vào, thế mới là bóng đá”.

Đang hứng khởi, các cầu thủ áo đỏ như bị khựng lại bởi bàn mở tỷ số phút 41 của Saudi Arabia. Khi nhiều vị trí của Việt Nam có phần mất sự liền lạc do một cầu thủ đối phương nằm trong cấm địa, hậu vệ Moteb Saad đột phá bên trái rồi dấn xuống cấm địa và sút chìm chéo góc hạ thủ môn Quan Văn Chuẩn.

Sang hiệp hai, Huấn Luyện Viên Gong thay người, tăng cường cho hàng công với sự xuất hiện của Thanh Nhân, Văn Tùng. Nhưng Saudi Arabia đã chơi phòng ngự chặt chẽ, khiến hàng tấn công của Việt Nam gần như tê liệt.

Phút 65, cầu thủ Brikan của Saudi Arabia với cú đánh đầu cận khung thành nâng tỷ số lên 2-0 cho Saudi Arabia. (Hình chụp qua màn hình AFC U23 Asian Cup)

Vào phút 65, Saudi Arabia phản công và ghi bàn thứ hai từ cú đánh đầu cận thành của Brikan.

Khoảng 13 phút sau, Việt Nam gặp thêm bất lợi khi thủ môn Văn Chuẩn dâng cao phạm lỗi với Brikan và phải nhận thẻ đỏ trực tiếp. Do hết quyền thay người, tiền đạo Mạnh Dũng phải làm thủ môn trong những phút còn lại.

Huấn Luyện Viên Gong cho rằng tấm thẻ đỏ dành cho Văn Chuẩn là chính xác, và chia sẻ điều duy nhất ông lo lắng lúc đó là các cầu thủ sẽ bỏ cuộc, cũng theo VnExpress.

Nhà cầm quân người Nam Hàn nói: “Khi Saudi Arabia dẫn trước hai bàn, tôi vẫn cảm thấy bình tĩnh. Tôi nhắc nhở các cầu thủ đừng bỏ cuộc và hãy cố gắng. Và quả thật, họ đã chiến đấu hết mình. Tôi lấy làm tiếc khi Việt Nam không thể chơi tốt hơn trận này. Tôi hy vọng các cầu thủ sẽ quên đi giải đấu này, và khi trở về CLB sẽ tiếp tục phát huy để có tương lai tốt hơn”. (V.Giang) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT