Vĩnh Long: Chủ đại lý xổ số ‘nuôi’ người bán vé dạo bị ‘bỏ rơi’ trong dịch COVID-19

VĨNH LONG, Việt Nam (NV) – Ngay sau khi ông Nguyễn Xuân Phúc, thủ tướng CSVN đồng ý cho Bộ Tài Chính dừng phát hành xổ số kiến thiết quốc gia trong 15 ngày kể từ ngày 1 Tháng Tư để phòng chống dịch COVID-19, hàng vạn người bán vé số dạo ở Việt Nam, với phần lớn là dân nghèo như “ngồi trên đống lửa” vì không biết làm sao để sống qua những ngày khốn cùng sắp tới.

Trước hoàn cảnh này, một đại lý bán vé số ở phường 5, thành phố Vĩnh Long quyết định bỏ tiền túi giúp cho hàng chục người bán vé số có tiền sinh sống, vượt qua khó khăn.

Theo báo Thanh Niên, trong lúc ông thủ tướng còn đắn đo “vấn đề quan trọng là giải quyết đời sống của người nghèo ra sao thì phải bàn,” thì trưa ngày 30 Tháng Ba, trên các trang mạng xã hội lan truyền một thông báo của đại lý bán vé số Thiện ở phường 5, thành phố Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long), thông báo về việc sẽ hỗ trợ 50,000 đồng($2.11)/ngày cho mỗi bạn hàng bán lẻ (người bán vé số dạo) để có tiền sinh nhai trong vòng 15 ngày ngưng phát hành vé số.

Thông báo này nhanh chóng nhận được công luận quan tâm vì trong lúc nhiều doanh nghiệp sẵn sàng “đuổi” người lao động của mình không một đồng trợ cấp thì lại có một đại lý vé số nhỏ sẵn sàng bỏ tiền “nuôi” bạn hàng.

Nói với báo Thanh Niên qua điện thoại, anh Nguyễn Thanh Tâm (34 tuổi, ở đường Nguyễn Chí Thanh, phường 5, thành phố Vĩnh Long), chủ đại lý vé số Thiện, xác nhận chính anh là người viết thông báo này trên trang Facebook cá nhân để chuyển lời tới khách hàng, bạn bè được biết.

Theo anh Tâm, gia đình mình làm đại lý vé số được hơn 20 năm. Trong suốt nhiều năm qua có gần 30 bạn bè, người dân nghèo trong phường và nơi khác tới lấy vé số mang đi bán dạo hàng ngày. Họ vừa là khách hàng, vừa là tình thân gắn bó lâu năm nên ngay khi thấy thông tin nhà nước ngưng phát hành vé số, anh Tâm đã nghĩ ngay tới việc phải làm gì đó để hỗ trợ họ.

Những người bán vé số dạo ở Việt Nam thường có hoàn cảnh rất khó khăn. (Hình: Dương Trùng Dương/Thanh Niên)

“Mình ngồi trong nhà nghe tin tức số ca nhiễm COVID-19 tăng lên từng giờ mà còn sợ, họ phải lang thang khắp nơi, tiếp xúc nhiều người, quen có, lạ có thì nguy hiểm cỡ nào. Thế mà dù dịch bùng phát, chưa cấm thì họ vẫn phải cố đi bán, cũng vì hoàn cảnh mưu sinh, cơm áo gạo tiền hàng ngày. Tội lắm! Nghỉ bán nửa tháng thì mình cùng lắm mất mười mấy triệu tiền lời, vẫn còn cái nọ khoản kia, còn họ hàng ngày không biết lấy gì ăn. Không giúp đỡ họ thì không đành lòng,” anh Tâm nói.

Từ suy nghĩ trên, anh Tâm quyết định hỗ trợ cho gần 30 bạn hàng, mỗi người 50,000 đồng ($2.11)/ngày, bắt đầu từ ngày 1 đến 15 Tháng Tư. Như vậy, bình quân mỗi bạn hàng của anh Tâm sẽ được hỗ trợ 750,000 đồng ($31.65).

“Tôi yêu cầu mọi người mỗi ngày đều đến lấy, không đưa một lần vì có người không tính toán, tiêu hết luôn thì những ngày sau lấy đâu mà ăn. Tuy nhỏ, nhưng đây cũng là một phần gia đình tôi chia sẻ để họ yên tâm ở nhà phòng dịch, không cố ra ngoài kiếm tiền, nguy hiểm,” anh Tâm cho biết.

Rất nhiều lời khen ngợi, ủng hộ trên mạng xã hội đã gửi đến người chủ đại lý vé số này. Độc giả có nick MinhTam viết trên báo Pháp Luật TP.HCM: “Ông chủ này chơi đẹp, một hành động đẹp có giá trị hơn tỷ lời nói hay.”

“Vì sự an toàn cộng đồng, hoàn cảnh của những người bán vé số dạo và chung tay phòng, chống dịch COVID-19, ông chủ đại lý vé số đã có hành động quan tâm thiết thực đến những người bán vé số. Mong các đại lý vé số khác cũng có hành động đẹp như trên để giúp đỡ những người bán vé số nghèo,” độc giả có tên Nguoidepmientay, bày tỏ.

Theo Luật Sư Nguyễn Văn Hậu, phó chủ tịch Hội Luật Gia Sài Gòn, dịch COVID -19 lan rộng và bùng nổ đang đẩy rất nhiều người lao động vào tình cảnh khốn khổ. Công nhân có hợp đồng khi nghỉ việc còn được hưởng một số chế độ, nhưng với những người bán vé số dạo mà phần lớn là người khuyết tật, mất khả năng lao động, người vô gia cư không nơi nương tựa…thì không ai hỗ trợ. Đây mới chính là những người cần được sự hỗ trợ phần nào từ phía cơ quan nhà nước. (Tr.N)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT