Vợ thầy giáo Nguyễn Năng Tĩnh bị công an ‘mời,’ nghi vì thăm chồng trong tù

ĐỒNG THÁP, Việt Nam (NV) – Hôm 20 Tháng Sáu, trên trang cá nhân của bà Nguyễn Thị Tình, vợ thầy giáo Nguyễn Năng Tĩnh, xuất hiện ảnh chụp giấy mời làm việc của Công An tỉnh Đồng Tháp ghi lý do mơ hồ là “trao đổi vụ việc” dự trù vào hôm 25 Tháng Sáu.

Hồi Tháng Tư, ông Nguyễn Năng Tĩnh, 44 tuổi, giáo viên dạy nhạc của trường Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật Nghệ An, bị tòa án ở thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, tuyên y án 11 năm tù với cáo buộc “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống nhà nước” theo Điều 117, Bộ Luật Hình Sự CSVN.

Tuy vậy, giới xã hội dân sự cho rằng “tội” duy nhất của ông Tĩnh là dạy học trò bài hát “Trả Lại Cho Dân” của nhạc sĩ Việt Khang, ca khúc bị cấm phổ biến tại Việt Nam vì có ca từ đòi nhân quyền.

Theo giấy mời của công an, bà Nguyễn Thị Tình, 41 tuổi, học vị thạc sĩ, hiện đang làm giảng viên khoa Sư Phạm Lý-Hóa-Sinh tại trường Đại Học Đồng Tháp.

Nhà hoạt động Nguyễn Thúy Hạnh nêu suy đoán trên trang cá nhân rằng giấy mời của Phòng An Ninh Chính Trị Nội Bộ, Công An tỉnh Đồng Tháp là để “khủng bố tinh thần vợ người tù đang phải nuôi chồng và hai đứa con thơ.”

Trước đó, bà Tình lên Facebook kể rằng trong chuyến đi thăm chồng trong tù hôm 10 Tháng Sáu, ông Tĩnh bày tỏ nỗi lo lắng và dằn vặt nhiều nhất là hai con trai đang tuổi lớn cần có bố ở cạnh bên mà ông lại vắng nhà.

“Bệnh anh nặng rồi, cầu mong anh được khám sớm và phẫu thuật lấy sỏi càng sớm càng tốt,” bà Tình viết trên trang cá nhân.

Lâu nay, hầu hết thân nhân các tù nhân lương tâm ở Việt Nam đều lên mạng xã hội kể lại chi tiết các chuyến thăm hoặc lần gọi điện thoại với người tù và nhận được sự đồng cảm, chia sẻ của cộng đồng mạng. Việc Công An tỉnh Đồng Tháp sách nhiễu bà Tình nhiều khả năng là do bà hiện đang công tác tại một trường đại học do nhà nước quản lý, chứ không phải làm nghề tự do như những người khác.

Giấy mời của Công An tỉnh Đồng Tháp gửi vợ thầy giáo Nguyễn Năng Tĩnh ghi lý do là “trao đổi vụ việc.” (Hình: Facebook Tinh Nguyen)

Liên quan đến chuyện công an gửi giấy mời, giấy triệu tập, tờ Tuổi Trẻ hồi năm 2016 từng dẫn lời tư vấn của Luật Sư Nguyễn Thành Công, Đoàn Luật Sư ở Sài Gòn, rằng “hiện chưa có văn bản pháp luật nào quy định người dân khi nhận được giấy mời của công an là bắt buộc phải đến theo yêu cầu.” Do vậy, giấy mời không tạo ra nghĩa vụ buộc công dân phải đến, mà người được mời có thể đến hoặc có thể không.

Luật Sư Công cũng đưa ra lời khuyên: “Sau khi làm việc, người được triệu tập cần đọc kỹ biên bản làm việc và ghi rõ đồng ý hay không đồng ý với nội dung làm việc nào và yêu cầu cơ quan công an cung cấp bản sao biên bản làm việc.”

Trong một diễn biến khác, Ủy Hội Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế (USCIRF) hôm 9 Tháng Sáu kêu gọi chính phủ Mỹ tiếp tục vận động với nhà cầm quyền CSVN ở các cấp độ khác nhau, hậu thuẫn cho các tù nhân tôn giáo tại Việt Nam. Tổ chức này nêu trường hợp thầy giáo Nguyễn Năng Tĩnh, một tín đồ Công Giáo đã tuyệt thực gần một tháng vì ông không được gặp một vị linh mục để xưng tội rước lễ trong mùa Phục Sinh.

Ngày 10 Tháng Năm, 2020, trong bản phúc trình thường niên, USCIRF đã kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ tiếp tục đưa Việt Nam vào danh sách các nước “Cần đặc biệt quan ngại về tự do tôn giáo” vì Hà Nội ngày càng vi phạm quyền tự do tôn giáo một cách có hệ thống và trầm trọng. (N.H.K) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT