Vợ Tô Anh Dũng thay chồng nhận hối lộ hàng chục ngàn đô la

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Bà Trần Phi Nga, vợ ông Tô Anh Dũng, cựu thứ trưởng Ngoại Giao CSVN, đã thay mặt chồng nhận tiền hối lộ của các công ty mở dịch vụ “chuyến bay giải cứu” trong những tháng dịch COVID-19 hoành hành.

Ông Tô Anh Dũng, một trong nhiều giới chức của Bộ Ngoại Giao CSVN  “dính” vụ “chuyến bay giải cứu,” bị bắt hồi Tháng Tư năm ngoái với cáo buộc “nhận hối lộ.”

Ông Tô Anh Dũng, cựu thứ trưởng Ngoại Giao Việt Nam. (Hình: VietNamNet)

Báo VietNamNet hôm 19 Tháng Tư dẫn cáo trạng vụ án cho hay, chỉ tính riêng vụ “ưu ái” cấp phép các “chuyến bay combo” cho công ty ATA Việt Nam, ông Dũng đã nhận tổng cộng $115,000.

Theo đó, bà Nguyễn Thị Tường Vy, giám đốc công ty ATA Việt Nam, thông qua “quan hệ cá nhân” đã gặp và đưa tiền “bôi trơn” làm nhiều đợt cho bà Trần Phi Nga, vợ ông Tô Anh Dũng.

Một trong những lần đưa tiền diễn ra vào ngày 7 Tháng Bảy, 2021, bà Vy hẹn gặp ông Dũng nhưng ông này cáo bận và nhờ vợ tiếp giùm.

Sau đó, bà Vy đã gặp bà Nga tại một quán cà phê cạnh hồ Tây để đưa một “túi quà.” Khi làm việc với cơ quan điều tra, bà Nga khai rằng mình đã nhận “túi quà” và đưa lại cho chồng, nhưng “không biết bên trong có gì.”

Theo cơ quan điều tra, “túi quà” của bà Vy đưa cho vợ ông Tô Anh Dũng, trong đó có $50,000.

Nhờ các vụ đút tiền này mà ông Tô Anh Dũng “tạo điều kiện” cấp phép 32 “chuyến bay combo” cho công ty của bà Vy.

Sau khi bị bắt, gia đình ông Tô Anh Dũng được ghi nhận “tự nguyện nộp 2 tỷ đồng ($85,178) để khắc phục hậu quả.”

Nhiều hành khách phải trả hàng ngàn đô la để được lên “chuyến bay giải cứu” về Việt Nam trong những tháng dịch COVID-19 hoành hành. (Hình: VietNamNet)

Trong một diễn biến khác, theo báo Zing hôm 19 Tháng Tư, trong vụ án “chuyến bay giải cứu,” ông Tô Anh Dũng cùng với một cựu thứ trưởng Ngoại Giao CSVN khác là ông Vũ Hồng Nam bị truy tố với cáo buộc “nhận hối lộ,” theo Điều 354 Bộ Luật Hình Sự CSVN, với khung hình phạt tù 20 năm, chung thân hoặc tử hình.

Đáng nói là theo báo Dân Việt cùng ngày, bị can Phạm Trung Kiên, thư ký của ông Đỗ Xuân Tuyên, thứ trưởng Y Tế Việt Nam, bị cáo buộc là người “ăn dày,” nhận hối lộ nhiều nhất trong vụ “chuyến bay giải cứu,” với tổng cộng hơn 42 tỷ đồng ($1.8 triệu) từ các doanh nghiệp.

Tuy vậy, ông Đỗ Xuân Tuyên được kết luận là… “người không liên quan vụ án.” (N.H.K) [kn]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT