Saturday, April 20, 2024

VTV ‘hèn hạ’ khi làm nhòe biểu ngữ chống Luật Đặc Khu

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Đến hôm 4 Tháng Tám, mạng xã hội vẫn còn nhiều lời chỉ trích xoay quanh chương trình “Đối Diện” trên kênh Truyền Hình Việt Nam VTV1 nhằm phản bác các thông tin “xấu độc.”

Fanpage Thời Sự VTV giải thích show nêu trên là “một điểm hẹn mới, hấp dẫn cho khán giả yêu thích các chương trình chính luận trên sóng VTV. Một chương trình trực tiếp đề cập tới các vấn đề nóng đang được dư luận đặc biệt quan tâm với góc nhìn trực diện, không né tránh.”

Chương trình đầu tiên có chủ đề “Mặt Trái Của Truyền Thông Xã Hội” và đã được phát sóng hôm 31 Tháng Bảy.

Tuy vậy, nhiều Facebooker bày tỏ sự phẫn nộ khi thấy kênh truyền hình quốc gia bêu riếu hình ảnh nhà hoạt động Nguyễn Thúy Hạnh đi biểu tình chống Luật Đặc Khu nhưng lại làm nhòe biểu ngữ “Hãy xuống đường phản đối bán đất Việt 99 năm cho ngoại bang.”

Nhạc sĩ Tuấn Khanh viết trên trang cá nhân: “Hình ảnh minh họa trên VTV nói lên tất cả. Trộm cắp hình ảnh cá nhân cho mục đích tấn công, vu vạ, nhưng lại đổi trắng thay đen, che đi những điều mà chính chương trình ‘Đối Diện’ cũng sẽ không bao giờ dám nhìn thẳng, nói thẳng, và suy nghĩ như một con người tử tế. VTV – cái gọi là đài truyền hình quốc gia, tức ngôn luận chính thống của nhà cầm quyền. Thế nhưng họ tự giới thiệu cho thấy sự rẻ rúng và tầm thường. Hơn nữa, lại tự vạch mặt, tự tố cáo cái “chính danh” của họ. Đừng quên trong chế độ độc tài, truyền hình báo chí được dựng nên bằng tiền thuế của nhân dân. Mọi lời lẽ khinh bỉ, lúc này, chắc không đủ.”

Bà Nguyễn Thúy Hạnh, người đang thực hiện chương trình Quỹ 50k giúp thân nhân tù nhân lương tâm, viết trên trang cá nhân: “Truyền thông của đảng [CSVN], mà cụ thể là VTV1 thật dối trá, hèn hạ và đê tiện khi đăng hình tôi lên, để rõ mặt nhưng làm mờ đi cái biểu ngữ trên tay tôi.

Bởi nếu thấy rõ nội dung biểu ngữ “Hãy xuống đường phản đối bán đất Việt 99 năm cho ngoại bang” thì ai còn tin những điều chúng bịa đặt, xuyên tạc, vu khống, bôi nhọ chúng tôi? Đường đường là truyền thông nhà nước mà làm trò bẩn với dân, thật đáng xấu hổ.”

Đáng nói là vụ này diễn ra trong bối cảnh giới hoạt động, nhà đấu tranh ở Việt Nam nhắc nhau không xuống đường tham gia các cuộc “biểu tình quốc doanh” do nhà cầm quyền CSVN tổ chức để phản đối hành vi xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Trung Cộng tại Bãi Tư Chính.

Trong lúc vụ căng thẳng trên biển kéo dài đến nay vẫn chưa có hồi kết, báo chí nhà nước được Ban Tuyên Giáo “xả cửa,” liên tục tăng liều lượng kêu gọi lòng ái quốc của dân chúng với các bài báo như “Huy động toàn dân bảo vệ chủ quyền và phẩm giá dân tộc.”

Đồng thời, Thủ Tướng CSVN Nguyễn Xuân Phúc và Phó Chủ Tịch Nước CSVN Đặng Thị Ngọc Thịnh được nhìn thấy xuất hiện trong các buổi trao cờ cho ngư dân “bám biển.”

Tuy vậy, đáp lại những bài báo “tuyên truyền” là sự hờ hững của cộng đồng. Trên mạng xã hội, một số blogger nhắc lại trường hợp của những vụ người biểu tình đã bị đánh đập hoặc cầm tù vì biểu tình chống Trung Quốc trước đây. (T.K.)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT