Monday, April 15, 2024

Vụ 39 nạn nhân chết ở Anh: Nhiều gia đình muốn nhận thi hài, thay vì tro cốt

HÀ TĨNH, Việt Nam (NV) – Nhiều thân nhân của 39 nạn nhân chết trong thùng hàng xe vận tải ở Anh Quốc muốn nhận được thi hài chứ không phải tro cốt để làm tang lễ và an táng, dù họ đối diện khó khăn tài chính.

Báo The Guardian thuật lời yêu cầu của họ trong bản tin hôm Thứ Ba, 12 Tháng Mười Một, 2019.

Hai ngày trước, báo VietNamNet thuật lời ông Bùi Huy Cường, phó chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, cho hay cán bộ địa phương đến nhà các nạn nhân “vận động gia đình nạn nhân đồng ý đưa tro cốt nạn nhân tử vong ở Anh về quê mai táng.” Ông cũng phủ nhận việc “cán bộ đến gia đình vận động đóng tiền” như một số lời tố cáo loan truyền trên mạng xã hội.

Trong bản tin của VietNamNet, ông Cường cho biết: “Huyện Can Lộc có bảy gia đình (trong số 10 gia đình có thân nhân là nạn nhân tỉnh Hà Tĩnh) đã ký vào đơn đồng ý để đưa tro cốt người thân về nước. Sau khi tro cốt được đưa về nước, chính quyền địa phương cam kết sẽ đưa thân nhân ra Hà Nội nhận và đưa về an táng theo phong tục của địa phương.”

Nhưng tờ Guardian hôm Thứ Ba cũng thuật lời ông Cường viết rằng ban đầu “những gia đình đồng ý nhận tro cốt nhưng sau đó rút lại.”

“Vào lúc này, chúng tôi không biết chắc là chính phủ Anh hay chính phủ Việt Nam chịu trách nhiệm đưa các nạn nhân về Việt Nam.” Lời ông Cường trên tờ Guardian. “Các gia đình nạn nhân không biết gì về chuyện đó. Sắp đến sẽ rõ chính phủ nào sẽ chịu trách nhiệm… Bao nhiêu do chính phủ Anh và chính phủ Việt Nam trả (phí tổn) và các gia đình cần phải đóng góp bao nhiêu.”

Gia đình nạn nhân Phạm Thị Trà My, 26 tuổi (người text cho bà mẹ: Mẹ ơi con xin lỗi mẹ mẹ ơi. Con chết vì không thở được), nói rằng họ không biết làm sao để đưa thi hài cô về quê. Phạm Mạnh Cường, em trai của cô nói với nhà báo là họ mong nhận được thi hài hơn là tro cốt.

“Gia đình tôi mong mang thi hài chị tôi về quê vì chúng tôi đều đồng nguyện vọng muốn nhìn mặt chị lần cuối.” Anh nói. “Nếu họ không trả tiền vận chuyển, chúng tôi sẽ phải trả, chúng tôi phải chấp nhận tro cốt chị tôi tại Việt Nam, vì chúng tôi đang trong hoàn cảnh rất khó khăn.”

Gia đình anh Nguyễn Đình Lượng, 20 tuổi, ở Hà Tĩnh, nạn nhân trong số 39 người trên xe container vào Anh hôm 23 Tháng Mười, 2019. (Hình: Linh Phạm/Getty Images)

Còn ông Nguyễn Đình Gia, cha của nạn nhân Nguyễn Đình Lượng ở Nghệ An, cũng nói với nhà báo là “gia đình chúng tôi có nguyện vọng mang thi hài con trai tôi về nước ngay từ khi có tin (chính thức về cái chết của cháu).”

Ông cho hay các gia đình (nạn nhân) nói chuyện với nhau và đều nói họ muốn đưa thi hài các nạn nhân về quê, nhưng rồi “chính quyền địa phương tới và nói chính phủ Việt Nam đã làm việc với chính phủ Anh rồi chính phủ Việt Nam cho biết không thể đưa thi hài về nước, mà chỉ tro cốt.”

Ông cho hay chính quyền địa phương yêu cầu ông ký giấy đồng ý nhận tro cốt chứ không phải thi hài, nhưng dân làng không hiểu thông tin.

“Họ không nói cho tôi biết tiền vận chuyển là bao nhiêu mà chỉ nói nếu đưa thi hài về thì rất đắt, cho nên đưa tro cốt thay vì thi hài thì dễ hơn. Tôi nói chúng tôi đang xin hai chính phủ giúp đỡ để đưa thi hài con chúng tôi về quê. Chúng tôi đã phải chờ quá lâu rồi nay đang trong tình trạng trầm cảm.”

Báo chí trong nước không còn đưa nhiều tin tức về vụ 39 nạn nhân chết ở Anh Quốc như khi vụ mới xảy ra. Nhà cầm quyền CSVN đã cấm báo chí ngoại quốc đến các tỉnh miền Trung để tiếp xúc với các gia đình nạn nhân.

Chính phủ Anh và một số nước Châu Âu hiện đang điều tra mở rộng các đường dây đưa người nhập lậu sau khi xảy ra vụ 39 người Việt tìm thấy chết trong thùng hàng chiếc xe vận tải đưa họ từ Bỉ sang Essex, Anh.

Ngày 11 Tháng Mười Một, 2019, Eamonn Harrison (22 tuổi), bị đưa ra tòa án tại Dublin, Ireland, sau khi có lệnh truy nã. Nghi can sẽ bị đưa ra tòa lần tới vào ngày 21 Tháng Mười Một và là một trong các tài xế xe vận tải liên quan đến đường dây đưa người vào Anh. Còn Maurice Robinson, người Bắc Ireland, tài xế chiếc xe Scania chở thùng đông lạnh trong có 39 người Việt thiệt mạng ở Essex đã bị buộc tội ngộ sát và buôn người tại quận Essex vào hôm 28 Tháng Mười vừa qua. (TN)

MỚI CẬP NHẬT