Mẹ của bé gái 3 tuổi bị bạo hành chậm tố cáo người tình vì ‘đang chịu ơn’

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Chiều 6 Tháng Bảy, Công An Phường Lái Thiêu, Sài Gòn, đã bắt giữ nghi can Nguyễn Hiền Phúc, 25 tuổi, để điều tra về tội “hành hạ người khác.”

Nghi can Phúc chính là người đã bạo hành bé HBTD, 3 tuổi, con gái cô BTTV, 26 tuổi, người tình đang sống chung nhà với anh ta.

Nghi can Nguyễn Hiền Phúc bạo hành bé D. (Hình: Cắt từ video clip)

Hiện bé D. đã được mẹ đưa về sống cùng gia đình trong môi trường an toàn, tinh thần bước đầu ổn định, sức khỏe “chưa ghi nhận dấu hiệu bất thường.”

Trả lời báo VnExpress hôm 7 Tháng Bảy, cô V. cho biết nghi can Phúc là người quen cũ, cho cô vay tiền, ở nhờ lúc việc làm ăn khó khăn.

Hơn một năm trước, sau khi hôn nhân đổ vỡ, cô V. đưa con gái đến sống chung với Nguyễn Hiền Phúc, người từng bị tòa tuyên ba năm tù treo về tội “vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.”

Theo cô V., trong thời gian sống chung, hằng ngày cô đi làm để trang trải cuộc sống và trả nợ. Chỉ ít lâu sau, nghi can Phúc nhiều lần đánh bé D. khi cô vắng nhà. Mỗi lần phát hiện, cô đều can ngăn nhưng tình trạng vẫn lặp lại.

Bản thân cô V. cũng nhiều lần bị hành hung, đe dọa. Nhiều lần cô muốn đưa con rời đi nhưng không làm được do hai mẹ con chưa có chỗ ở ổn định, khoản tiền vay vẫn chưa trả hết, thu nhập chỉ đủ xoay xở cuộc sống.

Ngoài ra, việc từng được “cho vay tiền và cho ở nhờ” khiến cô V. luôn mang nặng tâm lý “đang chịu ơn,” không đủ quyết tâm rời khỏi căn nhà hay trình báo cơ quan hữu trách ngay khi phát hiện con gái bị người tình bạo hành.

Để hạn chế con tiếp xúc với nghi can Phúc, cô V. xin gửi bé đến nhà trẻ. Tuy nhiên, theo lời cô, nghi can Phúc yêu cầu cô vẫn phải ở lại căn nhà để đi làm, trả nợ. Ngoài thời gian đi làm, cô hầu như không được ra ngoài.

Dù chưa trình báo, cô V. vẫn âm thầm thu thập chứng cứ. Mỗi lần thấy con có thương tích, cô kiểm tra camera, sao lưu các đoạn ghi lại cảnh bạo hành.

Theo cô, nghi can Phúc nhiều lần đánh con gái nhưng cô chỉ lưu được ba video clip, những lần khác chưa kịp sao lưu. Cô cũng chụp lại thương tích của con, gửi bạn bè giữ giúp. Sau đó, bé D. được gửi tại nhà một cô giáo trong thời gian mẹ đi làm.

Sau gần một tháng gửi con tại nhà bảo mẫu, được người thân và bạn bè động viên, cô V. nhờ bạn công bố các hình ảnh, video lên mạng xã hội, đồng thời đến công an tố giác người tình.

Cũng theo cô V., cha ruột của bé D. đã biết sự việc, động viên cô trình báo và dự kiến làm việc với cơ quan điều tra trong tuần tới

Trước đó, tối 3 Tháng Bảy, Công An Phường Lái Thiêu tiếp nhận tin báo về viêc nghi can Phúc nhiều lần dùng chân, tay đánh bé D. gây thương tích.

Qua điều tra xác định, anh ta đã ba lần đánh bé D. vào các ngày 16 Tháng Giêng, 26 Tháng Ba và 22 Tháng Tư vừa qua.

Lần đầu, khi bé D. quấy khóc, nghi can Phúc bế lên rồi dùng tay bịt miệng.

Cô BTTV biết con gái bị bạo hành nhưng chậm tố giác vì cho rằng “đang chịu ơn” người tình. (Hình: Xuân Minh/VnExpress)

Hôm 26 Tháng Ba, 2026, lấy lý do bé D. không chịu ăn, nghi can Phúc dùng chân đạp vào lưng khiến bé ngã xuống nệm rồi đánh vào mông và mặt.

Tiếp đó, tối 22 Tháng Tư, 2026, nghi can Phúc tiếp tục đánh vào mặt và tay bé D. Khi đi làm về, cô V. phát hiện trên mặt và cánh tay trái của con gái có vết hằn giống dấu bàn tay nên chụp hình lưu lại.

Ngoài các vụ nêu trên, một số đoạn clip khác cho thấy nghi can Phúc nhiều lần tát, chửi bới, thậm chí bóp cổ khiến bé gái vùng vẫy kêu cứu…

Làm việc với cơ quan điều tra, nghi can Phúc thừa nhận đã ba lần dùng tay, chân đánh bé gái D.

Theo nhiều người dân sống gần nhà nghi can Phúc, đây là khu vực đông dân cư nhưng các gia đình ít tiếp xúc. Họ chỉ biết hai mẹ con bé D. chuyển đến ở một thời gian, không ai hay biết những gì xảy ra bên trong. (Tr.N) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT