SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Bốn ngày sau vụ cháy cư xá Độc Lập ở phường Phú Thọ Hòa, Sài Gòn, khiến tám người thiệt mạng, Công An TP.HCM tiếp tục loại trừ nguyên nhân cháy xe VinFast đang sạc qua đêm trong nhà nạn nhân.
Theo báo Tuổi Trẻ hôm 10 Tháng Bảy, tại cuộc họp báo về tình hình kinh tế và xã hội ở Sài Gòn, ông Nguyễn Thanh Hưởng, phó giám đốc Công An TP.HCM, nhấn mạnh: “Nguyên nhân gây ra vụ cháy tại cư xá Độc Lập là do chập điện từ dây dẫn nối thiết bị máy sấy quần áo và tủ lạnh, được đặt ngoài sân.”

Ông Hưởng nói “chỗ này có để xe hơi, xe gắn máy,” nhưng tránh nêu rõ đó là chiếc xe điện VF 3 của ông Nguyễn Đức Dũng, một trong tám nạn nhân thiệt mạng.
Người mang lon thiếu tướng công an nói thêm rằng cư xá Độc Lập “là kiểu chung cư cũ, đã tồn tại lâu năm, có hệ thống cứu hỏa nhưng đã xuống cấp, nhiều thiết bị hư hỏng đến mức không dùng được.”
Ông Hưởng khuyến cáo rằng những người sống tại các cư xá, chung cư cũ ở Sài Gòn “cần có ý thức và kỹ năng phòng chống cháy nổ.”
“Nước xa không cứu được lửa gần, cháy nổ tính bằng giây thôi,” ông Hưởng nói.
Dường như lời giải thích của giới chức Công An TP.HCM không thuyết phục được công luận sau khi các báo ở Việt Nam liên tục phải gỡ đường dẫn, sửa tựa và chi tiết trong bản tin về vụ cháy cư xá Độc Lập do có yếu tố “hết sức nhạy cảm” là một chiếc xe điện VF 3 cháy tại hiện trường.

Trên trang cá nhân, ông Nguyễn Đức Dũng đăng nhiều hình cho thấy vợ chồng ông “yêu đảng,” thường xuyên mặc áo Cờ Đỏ Sao Vàng, chụp hình “tự hào với xe VinFast” và nhiệt tình tham gia các hoạt động, sự kiện dành cho người mua xe thuộc hãng của tỷ phú Phạm Nhật Vượng.
Ông Trương Quý Hoàng Phương, chuyên gia gốc Việt thuộc tập đoàn BMW ở Đức, bình luận trên trang cá nhân: “Nếu tại Âu Mỹ thì VinFast đã bị kiện bồi thường thiệt hại hàng chục triệu đô la, vì không ghi rõ hướng dẫn người tiêu dùng sử dụng dây điện loại gì, tối đa công suất sạc khiến họ sử dụng sai quy cách gây ra vụ hỏa hoạn. Còn tại Việt Nam thì CA [công an] cho ra một kết luận thật ngắn gọn rằng lỗi [là do] người sử dụng và cũng không biết cái thiết bị tiêu thụ điện đó là gì luôn.” (N.H.K) [qd]




















































































