SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Đúng như dự đoán của công luận, hôm 8 Tháng Bảy, Công An TP.HCM loan báo nguyên nhân vụ cháy nhà ở cư xá Độc Lập, phường Phú Thọ Hòa (quận Tân Phú cũ), khiến tám người thiệt mạng là do “chập đường dây điện người dân tự đấu nối cung cấp điện cho các thiết bị tiêu thụ điện tại tầng trệt của cư xá gây cháy.”
Báo Tuổi Trẻ dẫn thông cáo từ Công An TP.HCM cho rằng, qua điều tra nguyên nhân ban đầu xác định là do chủ căn nhà số 0.20 tầng trệt lô A tự đấu nối nguồn điện cho các thiết bị dùng trong gia đình.

Khi nguồn điện ở đây bị chập, gây cháy bên trong căn nhà và lan sang căn 0.19 nằm bên cạnh. Ngoài ra, một số căn nhà ở cư xá đã cơi nới, lắp đặt các “chuồng cọp,” chặn lối thoát hiểm của người dân qua ban công.
Theo Công An TP.HCM, trong vụ cháy nói trên, tại hai căn 0.19 và 0.20 chỉ có một lối thoát duy nhất phía trước bị lửa bao trùm, không có lối thoát hiểm phía sau nên các nạn nhân không thể thoát ra ngoài.
Tuy nhiên, điều đáng lưu ý là khi vừa xảy ra vụ cháy, báo VTC News cho rằng nguyên nhân “nghi do xe hơi điện phát nổ,” nhưng sau đó bỏ chi tiết “xe điện” vì độc giả phát hiện tại hiện trường có chiếc xe VF3 – một trong những mẫu xe điện của hãng xe VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng – bị cháy trụi và cũng có thể là tác nhân gây ra đám cháy.
Trước vụ này, các báo trong nước có “thông lệ” rằng tất cả các vụ cháy hoặc tai nạn liên quan đến xe VinFast thì tòa soạn tuyệt đối không được ghi rõ thương hiệu, thậm chí phải làm mờ logo, đăng hình đen trắng.
Phản ảnh trên báo VNExpress, độc giả “ngochtt84” ngao ngán viết: “Không ngoài dự đoán.”
“Chập dây điện nghe bà con,” độc giả “Minh Kháng” mỉa mai.
Còn độc giả “Tuấn Tài” đặt nghi vấn: “Xem clip bà con quay lại thì lửa bùng lên cực nhanh. Chắc chắn phải có vật liệu gì đó dễ cháy nổ mới tạo ra ngọn lửa cao vài mét như vậy. Điều này dẫn tới các nạn nhân không thể thoát.”
Cũng với nghi vấn trên, độc giả “Nhật Nhật Tân” hoài nghi: “Chập dây điện sẽ cháy dây trước và có mùi khét rất khó chịu, dây cháy đủ để lan sang các thiết bị khác và bao trùm đến mức không lối thoát thì cũng phải mất vài phút. Sao những người trong nhà không biết nhỉ?”
Theo báo Dân Trí, khoảng 10 giờ tối 6 Tháng Bảy, người dân bất ngờ nghe nhiều tiếng nổ lớn, sau đó là mùi khét bốc lên nồng nặc. Khi đến kiểm tra, họ phát hiện ngọn lửa bùng phát dữ dội phát ra từ căn 0.20 ở tầng trệt lô A cư xá Độc Lập.

Ít phút sau đám cháy bùng lên dữ dội, bao trùm mặt trước của dãy nhà và lan lên các lầu ở trên. Tại hiện trường, lửa đã thiêu rụi ba căn nhà (hai căn tầng trệt, một căn lầu một). Vụ hỏa hoạn làm tám người trong hai căn 0.20, 0.19 mắc kẹt, thiệt mạng và nhiều tài sản bị hư hỏng.
Theo cơ quan hữu trách, trong số tám nạn nhân thiệt mạng, có bốn nạn nhân trong một gia đình sinh sống trong căn 0.20, gồm ông Phạm Nguyễn Đức Dũng, 41 tuổi; bà Đỗ Trần Nhật Ánh, 38 tuổi, quê Ninh Bình, vợ ông Dũng; và hai người con là cháu Phạm Khang, 12 tuổi, và Phạm Nhã An, 8 tuổi.
Các nạn nhân còn lại gồm bà Nguyễn Thị Hồng Hoa, 73 tuổi; ông Huỳnh Hứa Hùng, 75 tuổi; bà Huỳnh Thụy Hồng Phượng, 41 tuổi; và bà Lê Thụy Hồng Quỳnh, 48 tuổi. (Tr.N) [qd]















































































