Vương Đình Huệ và 497 đại biểu Quốc Hội CSVN lơ vụ Tô Lâm ăn thịt bò dát vàng

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Hai ngày qua, Quốc Hội CSVN mở phiên chất vấn tại nghị trường, nhưng tuyệt nhiên không có bất kỳ đại biểu Quốc Hội nào dám đề cập đến vụ bê bối “thịt bò dát vàng” của ông Tô Lâm, bộ trưởng Công An.

Quốc Hội CSVN khóa 15 có 499 đại biểu. Ông Vương Đình Huệ và ông Tô Lâm cũng là đại biểu Quốc Hội.

Ông Vương Đình Huệ, chủ tịch Quốc Hội CSVN. (Hình: Zing)

Vài ngày trước, hình ảnh ông Tô Lâm tràn ngập trên mạng xã hội khi ăn “thịt bò dát vàng” tại nhà hàng thượng lưu Nusr-Et Steakhouse, ở London, Anh, trong chuyến đi tháp tùng ông Phạm Minh Chính, thủ tướng.

Đáng chú ý, tại kỳ họp Quốc Hội này, ông Tô Lâm là một trong những bộ trưởng được sắp xếp hồi đáp chất vấn.

Hôm 12 Tháng Mười Một, ông Vương Đình Huệ, chủ tịch Quốc Hội, được báo VOV dẫn lời: “Những nhóm vấn đề được [đại biểu] Quốc Hội lựa chọn là đúng và trúng, phù hợp với thực tế, được cử tri, dư luận xã hội cả nước quan tâm, đánh giá cao.”

“Chủ tịch Quốc Hội đánh giá, thủ tướng, các phó thủ tướng, các bộ trưởng, trưởng ngành với ý thức, trách nhiệm cao đã trả lời nghiêm túc, không né tránh những vấn đề khó, phức tạp, giải trình làm rõ nhiều vấn đề đại biểu nêu; đồng thời nhận trách nhiệm về những mặt còn tồn tại, hạn chế của ngành, lĩnh vực; đưa ra các cam kết khắc phục để tạo sự chuyển biến tích cực trong thời gian tới,” theo VOV.

Vụ bê bối của ông Tô Lâm cũng không thấy bất cứ tờ báo nào ở Việt Nam loan tin. Một nguồn tin của nhật báo Người Việt cho biết, các báo được lệnh miệng của Ban Tuyên Giáo Trung Ương về việc tuyệt đối không đưa tin hoặc bình luận về vụ này, trong lúc báo chí phương Tây tường thuật rôm rả.

Mới nhất là The New York Times, một nhật báo hàng đầu của Mỹ, hôm 10 Tháng Mười Một, đề cập vụ Tô Lâm với tựa đề “Lãnh đạo Cộng Sản Việt Nam ăn thịt bò dát vàng. Video ghi hình ảnh này sau đó biến mất” (A Communist Leader Was Served Gold-Flecked Steak. The Video of It Has Vanished).

New York Times cũng là cơ quan truyền thông đầu tiên của Mỹ trực tiếp viết về vụ này.

Ông Tô Lâm, bộ trưởng Công An CSVN, dính vào vụ bê bối “thịt bò dát vàng.” (Hình: Zing)

Trước đó một hôm, hãng thông tấn Reuters cũng tường thuật chuyện Facebook trả lời về vấn đề ngăn chặn hagtag #saltbae.

Ba đoạn đầu trong bài được nhà báo Azi Paybarah viết: “Một lãnh đạo hàng đầu của đảng Cộng Sản Việt Nam đến London vào tuần trước để viếng mộ Karl Marx, nhà triết học có tác phẩm cổ vũ cho cuộc chiến của giai cấp vô sản nhằm lật đổ giai cấp thống trị hám tiền.”

“Trong khi ở thủ đô nước Anh, viên chức này, Tướng Tô Lâm, được thấy ăn thịt bò dát vàng 24 karat tại một nhà hàng do một ngôi sao truyền thông xã hội, biệt danh là Salt Bae (Thánh Rắc Muối), làm chủ và điều hành, trong một đoạn video mà chính chủ nhân đầu bếp đăng tải trực tuyến trên TikTok, nhưng đoạn video nhanh chóng biến mất trên mạng,” theo bài báo.

“Không có nhiều thông tin chi tiết về bữa ăn như những ai cùng tham dự, ví dụ như chi phí là bao nhiêu và cuối cùng ai là người trả tiền,” nhà báo Azi Paybarah viết. (N.H.K) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT