TRÀ VINH, Việt Nam (NV) – Bộ Công Thương Việt Nam đầu tư xây dựng cơ sở đào tạo cho Trường Đại Học Công Thương TP.HCM tại tỉnh Trà Vinh, rồi bỏ hoang từ năm 2014 đến nay.
Theo báo Thanh Niên hôm 3 Tháng Ba, hồi năm 2006, Bộ Công Nghiệp (nay là Bộ Công Thương) đã phê duyệt dự án đầu tư xây dựng phân hiệu trường Cao Đẳng Công Nghiệp Thực Phẩm TP.HCM tại xã Mỹ Chánh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. Sau đó đổi tên thành Trường Đại Học Công Thương TP.HCM, có quy mô diện tích sàn hơn 1,600 mét vuông gồm ba khối nhà cao năm tầng, gần 50 phòng học, phòng chức năng… với tổng mức đầu tư gần 70 tỷ đồng ($2.73 triệu), trong đó ngân sách nhà nước gần 49 tỷ đồng ($1.9 triệu).

Về phía tỉnh Trà Vinh, ủy ban tỉnh này đã giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có diện tích 88,995 mét vuông cho nhà trường, với hình thức giao đất “không thu tiền sử dụng đất lâu dài.”
Cuối năm 2012, Trường Đại Học Công Thương TP.HCM được xây hoàn thành. Nhiều người dân mua đất, cất nhà gần trường để kinh doanh dịch vụ, phục vụ cho giảng viên và sinh viên. Tuy nhiên đến năm 2014, sau khi tuyển sinh khóa đầu tiên không đạt yêu cầu, trường bỏ hoang cho đến nay.
Theo ghi nhận của báo Thanh Niên, cơ sở này vừa được huyện Châu Thành sử dụng làm địa điểm “thực binh diễn tập khu vực phòng thủ năm 2024,” nên một số khu vực đã được dọn cỏ. Tuy nhiên, vẻ nhếch nhác, hoang tàn vẫn còn in đậm.
Xung quanh trường và trong sân, cỏ mọc um tùm, cửa kính bị vỡ, nền gạch và hành lang lối đi các khối nhà sụt lún, bể nát. Đá hoa cương ốp lối đi ở sảnh chính và cầu thang bể, sụt lún. Các khối bê tông đã bung lộ lõi sắt rỉ sét. Rất nhiều hạng mục xuống cấp hư hỏng. Khu vực xung quanh trường được người dân tận dụng đất trống trồng cỏ, nuôi bò…
Ông Trầm Văn Tràng, 65 tuổi, nhà đối diện trường, cho biết lúc hay tin xây dựng trường, ông đã mua đất cất nhà ở gần để buôn bán. Thế nhưng, trường không có sinh viên nên bị bỏ hoang.
“Hiện tại, trường có thuê hai bảo vệ, tôi và một người nữa, lương 10 triệu đồng/người/tháng nhằm không để người lạ vào phá hoại tài sản. Tôi làm đến nay được tám năm rồi,” ông Tràng cho biết.

Nói với báo Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Quyển, chánh Văn Phòng Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Trà Vinh, cho biết đã nhiều lần làm văn bản đề nghị Trường Đại Học Công Thương TP.HCM và cơ quan chủ quản chuyển giao trụ sở này cho tỉnh quản lý sử dụng, nhưng đến nay chưa nhận được phản hồi.
“Ngôi trường to đẹp nhưng bị bỏ hoang rất lãng phí. Chúng tôi đã nhiều lần làm văn bản và gặp trực tiếp hiệu trưởng để trao đổi vấn đề chuyển giao có điều kiện trụ sở của trường tại Trà Vinh lại cho chúng tôi làm trường dạy nghề hoặc dạy học cho người dân địa phương, nhưng đến nay chưa nhận được phản hồi của trường,” ông Quyển nói.
Trong khi đó, ông Nguyễn Xuân Hoàn, hiệu trưởng Trường Đại Học Công Thương TP.HCM, thừa nhận cho biết: “Đúng là cơ sở đào tạo ở Trà Vinh hoạt động không hiệu quả nên trường có đề án chuyển công năng thành trung tâm thực nghiệm. Tuy nhiên, vì khó có thể phát triển nên trường dự kiến trong năm 2025, sẽ chuyển cơ sở này về cho tỉnh Trà Vinh khai thác sử dụng không cần điều kiện, xem như tặng cho tỉnh.” (Tr.N) [kn]















































































