Công luận ‘bất mãn’ vụ buộc khai báo người thân, bạn bè đến nhà ở qua đêm

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Mạng xã hội dấy lên những ý kiến bày tỏ sự bất mãn xen lẫn bất bình khi chính quyền buộc người dân phải khai báo mọi trường hợp người thân, bạn bè đến nhà mình ở lại qua đêm.

Theo tờ Tuổi Trẻ hôm 5 Tháng Bảy, “quy định” mới của Luật Cư Trú có hiệu lực từ hôm 1 Tháng Bảy.

Công an kiểm tra cư trú tại nhà một người dân. (Hình: Lào Cai)

Bản tin cho biết, nội dung thông báo về lưu trú phải gồm, họ và tên, ngày tháng năm sinh, số “định danh cá nhân” hoặc số sổ thông hành của người lưu trú, kèm lý do, thời gian, địa chỉ lưu trú.

Việc thông báo phải thực hiện trước 11 giờ đêm của ngày bắt đầu lưu trú. Nếu người đến lưu trú sau 11 giờ đêm thì sẽ phải thông báo trước 8 giờ sáng hôm sau.

Việc thông báo lưu trú được thực hiện tại đồn công an phường/xã hoặc khai báo trực tuyến qua ứng dụng VNeID.

Trong khi các báo đồng loạt tuyên truyền về việc người dân phải chấp hành “quy định” nêu trên, mạng xã hội xuất hiện nhiều ý kiến bày tỏ sự ngán ngẩm.

Facebooker Linh Hoang Vu viết trên trang cá nhân: “Nhà nước cứ đẩy nhân dân ở chỗ làm gì cũng thành bất hợp pháp thế này. Mà anh công an khu vực lại biết hết một tháng người dân có bao nhiêu bạn bè đến thăm, tên tuổi sao, giới tính như nào, tần suất ra sao, ngại hết cả ngùng.

Rồi con về thăm bố mẹ cũng phải khai báo? Cảm thấy như sống lại thời bao cấp nơi mỗi người hàng xóm là một tai mắt của nhân dân.”

Cùng thời điểm, nhà báo Nguyễn Thông, cựu biên tập viên của tờ Thanh Niên, viết: “Định ra luật bắt buộc bất cứ ai nếu ở nhà người khác qua đêm phải khai báo, thì có khác gì đưa xã hội quay lại thời mông muội kiểu Thương Ưởng hơn 2,000 năm trước.”

Công an kiểm tra hành chính tại một dãy nhà trọ tại tỉnh Bình Dương cũ, nay thuộc Sài Gòn. (Hình: Tuổi Trẻ)

Theo Wikipedia, Thương Ưởng, còn gọi gọi là Vệ Ưởng, là nhà chính trị, pháp gia nổi tiếng, thừa tướng nước Tần của thời Chiến Quốc trong lịch sử Trung Quốc.

Ông làm tướng quốc nước Tần trong 10 năm, lại ban ra hình pháp khắc nghiệt nên bị nhiều người oán trách.

Vua Tần đem binh đánh Thương Quân, bắt được ông, đem đi giết ở Dẫn Trì thuộc đất Trịnh. Tần Huệ Văn vương lấy xe xé xác ông để thị uy, sau đó lại giết cả nhà của Thương Ưởng.

Bên dưới bài đăng của ông Nguyễn Thông, Facebooker Nguyễn Thị Ngọc Hải đặt câu hỏi: “Con về nhà cha mẹ cũng phải khai? Thay nhau về chăm cha mẹ già yếu cũng vậy à? Sao mà [chính quyền] sợ, đề phòng dân quá nhỉ”” (N.H.K)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT