Friday, April 26, 2024

Xe chở 39 người chết ngạt ở Anh được giả là ‘xe chở bánh ngọt’

LONDON, Anh Quốc (NV) – Những kẻ đưa người đi lậu từ Bỉ qua Anh đã giả bộ họ là bánh ngọt trong thùng hàng xe tải, theo sự tiết lộ của công tố viên nước Bỉ về vụ án 39 thi thể nghi là người Việt Nam.

Theo báo Telegraph hôm Thứ Hai, 28 Tháng Mười, chiếc xe tải định mệnh có 39 thi thể vượt biên giới lậu đã được kẻ vận chuyển giả bộ như chuyến xe chở đầy các loại bánh ngọt (cookies and biscuits).

Hiện cảnh sát quận Essex đang điều tra vụ án với số người thiệt mạng nhiều nhất trong lịch sử địa phương khi chiếc xe tải chở họ từ Bỉ sang khu kỹ nghệ tại đây.

Một tài xế được công tố viên liên bang nêu tên là người ở Bắc Ireland 23 tuổi, bị cáo buộc đã nói với các giới chức ở cảng vụ tại Zeebrugge (Bỉ), rằng chở bánh ngọt không cần phải để cho đông đá nên anh ta không mở hệ thống làm lạnh thùng hàng của xe.

Nước Bỉ hiện đang tin rằng 31 người đàn ông và 8 phụ nữ đã chết ngạt hơn là chết vì lạnh cóng như trước đây người ta tin như vậy. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có sự xác nhận chính thức nào.

Trong khi các gia đình tại Việt Nam nghi có thân nhân thiệt mạng đang rất lo lắng trông chờ tin tức, công tố viên liên bang Bỉ là Eric Van Der Sypt cho hay những cái tin nhắn qua điện thoại di động (của một số nạn nhân) đã được gửi đi sau cùng là khoảng 2 tiếng đồng hồ trước khi chiếc thùng hàng được xe đầu kéo đưa về quận Essex.

Tài xế Mo Robinson, người bị cáo buộc là đến tiếp nhận thùng hàng ở thành phố Purfleet, được tại ngoại và phải ra tòa buổi sáng Thứ Hai, 28 Tháng Mười, với 39 tội danh.

Cảnh sát Essex cũng cho hay, họ đã bắt giữ cặp vợ chồng đều 38 tuổi ở thành phố Cheshire và một người đàn ông 46 tuổi, gốc người Ireland tại phi trường. Tất cả đều bị thẩm vấn vì nghi liên quan đến các cáo buộc ngộ sát và buôn người.

Cảnh sát Essex cũng cho hay một người đàn ông khác bị cảnh sát Ireland bắt tại thành phố Dublin với những vấn đề không liên quan nhưng được coi như một người “đáng lưu ý” trong cuộc điều tra. Ông ta được hiểu là người thanh niên 23 tuổi gốc phía Bắc Ireland lái xe thùng hàng đã đưa cái xe nói trên tới cảng ở Zeebrugge nước Bỉ.

“Chúng tôi đang tìm kiếm những người chịu trách nhiệm về thảm kịch này. Chúng tôi nghi ngờ có thêm nhiều người khác liên quan. Rất có thể tài xế không biết anh ta lái chiếc xe chở cái gì trên đó.” Công tố viên Van der Sypt nói với báo chí.

Tài xế Mo Robinson bị khởi tố với 39 tội danh gồm cả tội ngộ sát, âm mưu vận chuyển lậu người, âm mưu giúp đỡ các di dân bất hợp pháp và rửa tiền.

Các nạn nhân được tìm thấy trong thùng hàng của xe tải sáng sớm hôm Thứ Tư 23 Tháng Mười, 2019, tại khu công nghệ Waterglade thuộc thành phố Grays, quận Essex.

Gia đình các nạn nhân ở Nghệ An và Hà Tĩnh đã lập bàn thờ cho người thân. (Hình: Getty Images)

Nhiều người tại hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh ở Việt Nam tin rằng con em của họ nhiều phần là các nạn nhân trên chiếc xe tải vừa kể. Họ đã phải trả những số tiền lớn từ hàng ngàn đến hàng chục ngàn đô la cho những đường dây buôn người với các lời cam kết chuyến đi an toàn cho cơ hội gửi nhiều tiền về quê nhà.

Các điều tra viên đang mở cuộc điều tra “âm mưu rộng lớn hơn” khi có những tin tức nói chuyến xe tải định mệnh chỉ là một phần của một đoàn gồm 3 chiếc đưa khoảng 100 người vượt biên bất hợp pháp vào nước Anh. (TN)

MỚI CẬP NHẬT