BÌNH THUẬN, Việt Nam (NV) – Một chiếc xe Jeep chở du khách tham quan đồi cát tại khu du lịch Bàu Trắng ở Mũi Né, tỉnh Bình Thuận, rơi xuống hồ khiến một nữ du khách tuổi trung niên thiệt mạng.
Khu du lịch Bàu Trắng nằm cách trung tâm thành phố Phan Thiết khoảng 60 cây số, thu hút nhiều du khách nhờ có đồi cát và hồ nước rất đẹp, thường được các báo trong nước mô tả là “tiểu sa mạc Sahara.”

Theo tờ Tuổi Trẻ, trong sự việc xảy ra vào sáng hôm 25 Tháng Năm, nhóm du khách gồm bảy phụ nữ đến từ Sài Gòn, thuê một chiếc xe Jeep chạy quanh đồi cát và hồ nước Bàu Trắng.
Tài xế chạy đến gần mép hồ để du khách ngắm cảnh và chụp hình. Sau đó, khi nhóm du khách trở lại xe, tài xế nổ máy thì chiếc xe bất ngờ tuột ngược về phía hồ.
Một nữ du khách may mắn thoát nạn kể lại: “Lúc đó cả nhóm tưởng tài xế lui xe lấy trớn chạy đi, nhưng sau hai lần tắt máy là chiếc xe lọt luôn xuống hồ.”
Khi sự việc xảy ra, những người đang đứng trên bờ cùng lao xuống hồ cứu các nạn nhân đưa lên bờ.
Một nữ du khách chưa rõ danh tính, 56 tuổi không may bị kẹt lại trong xe. Lúc được đưa lên bờ, bà này không qua khỏi do bị ngạt nước.
Tại hiện trường, chiếc xe nằm dưới đáy, cách mặt hồ khoảng 8 mét và cách mép bờ khoảng 18 mét.
Tinn cho hay, trước khi sự việc xảy ra, nhóm du khách lưu trú tại một resort tại phường Hàm Tiến, thành phố Phan Thiết.
Tại các đồi cát ở tỉnh Bình Thuận và Ninh Thuận từng xảy một số vụ tai nạn của xe Jeep chở du khách.
Hồi giữa Tháng Ba, báo VNExpress đưa tin về vụ lật xe Jeep trên đồi cát Mũi Dinh, tỉnh Ninh Thuận khiến một nữ du khách Nam Hàn bị thương nặng, trong lúc bốn người khác bị thương.
Theo bản tin, nhóm năm du khách Nam Hàn đặt tour du lịch của công ty Good Day Venaja tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, để thăm đồi cát Mũi Dinh.
Cả nhóm được sắp xếp lên xe Jeep của nhà kinh doanh Mũi Dinh Jeep Tour ở xã Phước Dinh, để lên đồi cát chụp ảnh.
Khi đổ dốc trở về, do tài xế chạy quá nhanh, chiếc xe bị lật ngửa khiến bà Kwon Yena bị thương rất nặng ở vùng mặt và cột sống, bốn người khác bị thương.

Các nạn nhân được chở đến bệnh viện mổ với chi phí 250 triệu đồng ($9,798). Trong đó, nhà kinh doanh Mũi Dinh Jeep Tour chi 150 triệu đồng ($5,878).
Tuy nhiên, công ty Good Day Venaja chưa có bồi thường cho các nạn nhân.
Khi về lại Nam Hàn, bà Kwon Yena bị thương nặng, không thể ngồi mà phải mua vé nằm, cũng như thuê y tá và bác sĩ đi cùng để theo dõi trong chuyến bay với tổng chi phí 650 triệu đồng ($25,475).
Hồi đầu Tháng Ba, chồng bà Kwon Yena nhiều lần liên lạc yêu cầu hãng lữ hành nêu trên bồi thường nhưng không nhận được hồi đáp.
Liên quan sự việc, Chi Hội Lữ Hành Khánh Hòa cho biết sau khi xảy ra sự việc, nữ du khách đã được công ty Good Day Venaja chi trả 400-500 triệu đồng ($15,677 tới $19,596) và hãng lữ hành này “đã làm hết trách nhiệm đối với du khách gặp nạn.” (N.H.K) [kn]






















































































































































