Friday, April 19, 2024

Khai mạc World Cup: Chủ nhà Qatar thua Ecuador 0-2, Valencia lập cú đúp

AL KHOR, Qatar (NV) — Trận đầu của đội tuyển vương quốc Qatar, khai mạc World Cup 2022 vào tối Chủ Nhật, 20 Tháng Mười Một, giờ địa phương, đã chấm dứt trong sự thất vọng của nước chủ nhà, khi Qatar thua kém rõ ràng trước đối thủ Ecuador đến từ Nam Mỹ, và cũng khiến cho đội này có một chỗ đứng không lấy gì làm vinh dự trong lịch sử bóng đá thế giới.

Tại giải World Cup vốn nhiều tai tiếng lần này, đội Qatar đã hy vọng tận dụng cơ hội đầu tiên xuất hiện để chứng tỏ tài năng với cả thế giới, nhưng lại chỉ cho thấy sự “quờ quạng” trước đội Ecuador với tỷ số thua 2-0, dưới sự chứng kiến của 67,372 khán giả hâm mộ tại vận động trường Al Bayt.

Cú đánh đầu ghi bàn thắng của Enner Valencia, Ecuador, vào lưới Qatar trong trận khai mạc World Cup Qatar 2022 ở bảng A hôm 20 Tháng Mười Một. (Hình: Justin Setterfield/Getty Images)

Trong 92 năm lịch sử của World Cup, chưa bao giờ xảy ra việc đội chủ nhà thua ngay trận khai mạc.

Giải World Cup đầu tiên được tổ chức ở vùng Trung Đông này là cơ hội để Qatar, quốc gia Ả Rập với chỉ khoảng 2.6 triệu dân, cho thế giới thấy đã trưởng thành, không chỉ trong lãnh vực bóng đá, nhưng còn là về lãnh vực kinh tế và các  thành quả khác. Thế nhưng tiền đạo  Enner Valencia, 33 tuổi, đội trưởng của Ecuador, đã dập tắt ước mơ này bằng hai bàn không gỡ trong hiệp đầu.

Trận đấu diễn ra sau lễ khai mạc lộng lẫy kéo dài 30 phút, dưới sự giới thiệu của tài tử đoạt giải Oscar Morgan Freeman, với chủ đề khuyến khích thế giới hội nhập và tất cả mọi người trên địa cầu “cùng sống dưới một mái nhà.”

Trận đấu khai mạc World Cup Qatar 2022. (Hình: Justin Setterfield/Getty Images)

Đối với nhiều người thì chủ đề này là sự mâu thuẫn rõ ràng, vì vương quốc Qatar đặt người đồng tính ra ngoài vòng pháp luật, bên cạnh đó cũng có nhiều chỉ trích về việc công nhân xây cất được đưa đến nơi đây để xây dựng các vận động trường và hệ thống hạ tầng cơ sở chuẩn bị cho World Cup đã bị các nhà thầu ngược đãi và lạm dụng, tiếp tục các chỉ trích đã có sau khi Qatar giành quyền tổ chức World Cup sau cuộc bỏ phiếu năm 2010.

Các cầu thủ Qatar trong trận này đã không tạo được chiến tích gì đáng nói để gỡ thể diện cho đất nước. Thay vào đó, họ chơi rời rạc, yếu kém, trước đội Ecuador kỷ luật, tinh thần cao, vốn có thể là đối thủ nguy hiểm cho các đội lừng danh khác trong những ngày tới đây của giải.

Chỉ ba phút sau khi trọng tài thổi còi khai mạc, tiền đạo Valencia đánh đầu vào lưới trái banh nhận từ đồng đội Felix Torres. Tuy nhiên, ban giám khảo sau khi mất khoảng 2 phút để xem lại video đã quyết định là một cầu thủ trong đội Ecuador bị lỗi việt vị và hủy bàn thắng.

Tiền đạo Enner Valencia của Ecuador kiểm soát banh trước một cầu thủ Qatar. (Hình: Elsa/Getty Images)

Sang phút 16, khi Valencia bị thủ môn Saad Alsheeb phạm lỗi trong vùng cấm, anh đã ghi bàn thắng đầu tiên cho Ecuador bằng quả phạt đền.

Đến phút thứ 33, Valencia nhận được banh từ đồng đội Angelo Preciado từ góc phải đưa sang đã một lần nữa phá lưới Qatar.

Sau bàn thắng thứ nhì của Ecuador, cầu trường im bặt tiến hò reo cổ động phía đội Qatar, trong khi phía Ecuador chuyển sang thế phòng ngự, chơi dưỡng sức và tránh bị phạt.


Niềm vui chiến thắng của các cổ động viên Ecuador trên sân. (Hình: KARIM JAAFAR/AFP via Getty Images)

Gần cuối hiệp đầu, các ủng hộ viên phía Ecuador hò reo “Chúng tôi muốn bia.” Ý ám chỉ lệnh cấm bán bia và các thức uống có chất cồn chính quyền Qatar ban hành hai ngày trước đây.

Nhiều khán giả đã bỏ về khi vào hiệp nhì. Tỷ số 2-0 được duy trì cho tới khi mãn trận.

Đội Qatar sẽ có cơ hội lập công khi gặp Senegal ở bảng A hôm Thứ Sáu tới đây. Cùng ngày đội Ecuador, nay có được 3 điểm, sẽ gặp Hòa Lan. (V.Giang) [kn]

MỚI CẬP NHẬT