SPARTANBURG, South Carolina (NV) – Cảnh sát đang điều tra cái chết của một cậu bé 3 tuổi bị bỏ quên trong trên xe nhiều giờ ở tiểu bang South Carolina khi nhiệt độ tại địa phương lên tới hơn 90 độ F, nhà chức trách cho biết hôm Thứ Năm, 1 Tháng Bảy, theo New York Daily News.
Người giám hộ của đứa trẻ, chưa bị buộc tội, khai với cảnh sát rằng bà đã quên cậu bé còn trong chiếc xe SUV, sau khi lái xe rời khỏi nhà trẻ vào sáng Thứ Tư, theo cảnh sát.

Người phụ nữ ngỡ rằng đứa bé đã theo các em khác, cùng ngồi trên xe, vào một nhà trẻ thuộc thành phố Spartanburg, cách Greenville 30 dặm về hướng Đông.
Cảnh sát cho biết người giám hộ đã gọi số khẩn cấp 911 vào khoảng 5 giờ 45 phút chiều Thứ Tư, sau khi phát giác bé trai nằm gục ở hàng ghế sau.
Các nhân viên y tế khẩn cấp cố gắng hồi sinh đứa trẻ, nhưng cậu bé được xác nhận đã chết trong xe.
Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy cái chết của đứa trẻ có liên quan đến nhiệt độ cao.
Nhiệt độ trung bình ở khu vực Spartanburg vào hôm Thứ Tư là 80 độ F, với mức cao nhất là 92 độ F, theo ghi nhận của Sở Khí Tượng Quốc Gia.
Chưa có người nào bị buộc tội, nhưng Sở Cảnh Sát và Sở Xã Hội Spartanburg đang điều tra nội vụ.
Theo KidsAndCars.org, đây là vụ thứ bảy mà trẻ em bị thiệt mạng sau khi bị bỏ quên trong xe tính từ đầu năm.
Số lượng trẻ em tử vong vì bỏ quên trong xe được báo cáo trên khắp nước Mỹ, kể từ năm 2017 dao động từ 26 đến 54 em, cũng theo tổ chức KidsAndCars.org. (MPL) [qd]

















































































