COLUMBIA, South Carolina (NV) – Cách đây vài tuần, đài CBS News đưa tin về anh thợ máy ở South Carolina chuyên sửa xe cũ tặng người nghèo ở vùng quê.
Khán giả phản ứng đầy bất ngờ với câu chuyện này: Đến nay, họ ngỏ ý đóng góp gần 800 chiếc xe cho anh thợ máy Eliot Middleton, theo CBS News hôm Thứ Năm, 15 Tháng Bảy.

“Mọi người từ khắp nơi gọi cho tôi khiến điện thoại muốn nổ luôn,” anh Middleton cho hay.
“Bất kỳ cảm xúc nào có trong tôi đều được bản tin đó truyền sang họ,” anh nói và cho biết thêm phản ứng của khán giả làm anh cảm thấy “bình an.”
Nơi anh Middleton làm việc là “nghĩa địa” xe cũ. Anh sửa xe lại cho ngon lành rồi tặng người dân ở vùng quê South Carolina.
“Ở đó không có xe công cộng,” anh Middleton nói với CBS News hồi Tháng Sáu. “Không có Uber, không có taxi, hay bất kỳ xe gì.”
Trong số những người nhận được xe của anh Middleton có mẹ đơn thân (single mom), người đi xin việc, và người cao niên thường phải đi khám bệnh.
Giáng Sinh năm ngoái, anh tặng chiếc Suzuki 2004 cho cô Jessica Litchfield, một người mẹ đơn thân. Cô Litchfield cho hay chiếc xe đó là “món quà cứu tinh.”
“Vài người như thể không tin nổi,” anh Middleton kể. “Họ nói, ‘Không, không phải xe tôi.’”
Khi được hỏi giúp đỡ người nghèo có làm anh vui không, anh Middleton trả lời: “Vui không thể tả.”
Em gái anh Middleton đang giúp hồi đáp những lời ngỏ ý đóng góp cho nghĩa cử của anh – trong đó còn bao gồm hơn $100,000 tiền mặt.
Khi được hỏi anh có bao giờ tưởng tượng nhận được phản ứng như vậy hay không, anh Middleton nói “cả đời cũng không bao giờ.” (Th.Long) [qd]

















































































