ONTARIO, Canada (NV) – Một ông ở Ontario, Canada, đem xe đến cửa hàng để sửa rồi bất ngờ phát giác nhân viên ở đây lấy xe của ông chạy đến 56 dặm, theo đài Global News hôm Thứ Ba, 4 Tháng Năm.
Hồi Tháng Ba, chiếc Nissan Altima 2017 của ông Frank Statti bị hư backup camera. Khi ông gọi cho cửa hàng để sửa, họ yêu cầu để lại xe vài ngày.

Tuy nhiên, trước khi đem xe đến cửa hàng Milton Nissan, ông Statti đồng ý để công ty bảo hiểm gắn thiết bị theo dõi xe. Thiết bị này kết nối với ứng dụng (app) điện thoại giúp theo dõi xe từ xa và biết xe đang ở đâu.
Khi kiểm tra ứng dụng, ông Statti hoảng hồn vì không thấy xe nằm ở cửa hàng.
“Tôi chợt nghĩ có lẽ ai đó lấy trộm chiếc xe,” ông kể với Global News. Do đó, ông gọi cho cảnh sát.
Theo dữ liệu từ thiết bị theo dõi, chiếc Altima có lúc chạy nhanh 92 mph, vượt xa tốc độ cho phép. Không những vậy, xe còn lái xa cửa hàng đến 56 dặm.
Hóa ra, không phải bị trộm, mà là nhân viên cửa hàng lái. Điều ngạc nhiên, Milton Nissan không xin lỗi, mà ngược lại, còn tuyên bố sẽ báo cảnh sát vì ông Statti theo dõi bất hợp pháp nhân viên của họ.
“Chúng tôi có xin phép lái xe về nhà. Chúng tôi có thông báo sẽ lái xe ra khỏi thành phố và có ba người làm chứng,” ông Tim Hoogaars, nhân viên cửa hàng, cho hay. “Đôi khi nếu không tìm ra xe bị vấn đề gì, chúng tôi sẽ hỏi khách hàng: ‘Chúng tôi đem xe về nhà qua đêm để xem có thể tìm ra vấn đề hay không?’ Chuyện này đâu có lạ gì trong kỹ nghệ xe hơi mỗi khi gặp khó khăn trong việc tìm ra xe bị hư gì.”
Câu chuyện xảy ra cách đây khoảng hai tháng và đến nay camera trên xe của ông Statti cũng vẫn còn trục trặc. Có tin, Nissan Canada đang nhờ cửa hàng khác kiểm tra camera này. (Th.Long) [qd]

















































































