ESCAMBIA COUNTY, Florida (NV) – Một người đàn ông, cư dân Escambia County, Florida, bị bắt vì bỏ con chó trong xe khi đậu xe tại một tiệm Walmart vào Chủ Nhật, 12 Tháng Bảy, theo hồ sơ cảnh sát.
Theo đài WEARTV, người này tên là Bryan Brown, 30 tuổi, bị phạt vì ngược đãi súc vật.
Chuyện xảy ra vào chiều Chủ Nhật tại tiệm Walmart nằm trên đường Mobile Hwy, thuộc Pensacola.
Biên bản cho biết cảnh sát nhận được cú điện thoại báo về “một con chó sắp chết ngạt” trong một chiếc xe.
Khi đến nơi, cảnh sát thấy ba trong số bốn cửa sổ xe bị nứt. Con chó bên trong có vẻ đã thở không nổi nữa, theo biên bản.
Cảnh sát cho biết vào thời điểm đó nhiệt độ bên ngoài là 91 độ. Thân nhiệt con chó đo được là 102.5 độ khi được cảnh sát đem ra khỏi chiếc xe.
Ông Brown phân bua chỉ vào tiệm khoảng 10 phút, tuy nhiên, máy quay an ninh ghi nhận gần một tiếng đồng hồ.
Sau đó, con chó được giao cho phòng bảo vệ súc vật.
Theo biên bản trại giam, số tiền mà ông Bryan Brown phải đóng để được tại ngoại hậu tra là $5,000.
Súc vật có thể bị hư não hoặc chết vì nóng trong vòng 15 phút. Việc giải nhiệt là một điều khó cho con chó, vì cách duy nhất để giải nhiệt là qua đường hô hấp.
Theo trang peta.org, tổ chức bảo vệ súc vật cho biết khi thấy một con chó bị bỏ quên trong xe, cần lấy số xe, và báo ngay cho cảnh sát hoặc phòng bảo vệ súc vật địa phương.
Đừng bỏ mặc con vật đáng thương trong xe, vì chúng có thể chết bất cứ lúc nào, nếu không được giải cứu cấp kỳ.
Trong trường hợp, cảnh sát hay giới thẩm quyền không đến kịp, mà con vật có triệu chứng xấu đi, tìm một ai đó chung quanh làm nhân chứng.
Rồi tìm mọi cách đem con vật ra khỏi xe, rồi chờ giới thẩm quyền đến. (MPL) [qd]















































































