BALTIMORE, Maryland (NV) – Một bà ở Baltimore bị cáo buộc lái chiếc xe chứa bí mật kinh hoàng suốt khoảng một năm: Thi thể đứa cháu gái 7 tuổi nhét vô vali để trong cốp xe, theo trang web tin tức The Daily Beast hôm Thứ Sáu, 30 Tháng Bảy.
Rồi Tháng Năm năm nay, bà ta bị cáo buộc nhét thi thể đứa cháu trai 5 tuổi vô kế bên.

Mãi đến mấy tháng sau, Cảnh Sát Baltimore County mới phát hiện thi thể bị phân hủy của hai chị em Joshlyn Marie James Johnson và Larry Darnell O’Neal, sau khi chặn xe của bà Nicole Johnson, 33 tuổi, cuối Thứ Tư tuần này.
Tối Thứ Năm, cảnh sát ra tuyên bố cho hay họ đau lòng trước “cái chết không thể diễn tả” này.
Cảnh sát cho biết, khi được tìm thấy, đứa cháu trai chỉ nặng 21 pound còn cô chị nặng 18 pound, có lẽ bị thiếu ăn trước khi chết, đài truyền hình địa phương WBAL đưa tin.
Thi thể hai chị em được đưa đến phòng giảo nghiệm tử thi của sở cảnh sát quận hạt để xác định nguyên nhân tử vong.
Hôm Thứ Sáu, bà Johnson bị truy tố tội bỏ bê và ngược đãi gây ra cái chết của hai đứa cháu.
Theo hồ sơ truy tố mà báo chí địa phương có được, bà Johnson khai với cảnh sát rằng chị của bà ta là Dachelle Johnson, nhờ bà ta trông nom hai đứa con hồi năm 2019 vì lúc đó người chị không chăm sóc cho con được.
Hồ sơ cho hay cách đây hơn một năm, bà Johnson bực tức với bé Joshlyn nên đánh cháu mấy cái, có lúc trúng đầu. Bà Johnson khai với cảnh sát rằng bà ta nhét thi thể cháu gái vô vali rồi bỏ trong cốp xe hồi Tháng Năm, 2020, và để đó đến khi bị phát hiện.
Bà khai với cảnh sát đã nhét thi thể cậu bé Larry vô bao rồi đặt kế bên thi thể bé Joshlyn một năm sau, nhưng bà ta không nói rõ cậu bé chết như thế nào hay lúc nào.
Theo báo cáo của cảnh sát mà báo Baltimore Sun có được, ban đầu, bà Johnson bị phạt sau khi cảnh sát nhận thấy giấy đăng bộ và “sticker” xe của bà ta không hợp lệ, và bà ta lái xe mà không có bằng.
Chúng tôi sẽ kéo xe, một cảnh sát viên nói với bà Johnson, theo sồ sơ truy tố.
Đến lúc đó, theo báo Baltimore Sun, bà Johnson đáp: “Chẳng nhằm nhò gì, năm ngày nữa tôi cũng chẳng còn ở đây.”
“Mấy anh sẽ nhìn thấy tôi lần đầu tiên được đưa tin rầm rộ,” bà ta nói thêm.
Trong lúc chuẩn bị kéo xe, cảnh sát viên này ngửi thấy mùi thi thể bị phân hủy, theo hồ sơ cảnh sát.
Bà Johnson tìm cách bỏ chạy khỏi hiện trường khi cảnh sát viên mở cốp xe và tìm thấy thi thể thứ nhất trong vali, rồi thi thể thứ nhì trong bao nhựa, hồ sơ cho biết. Bà Johnson bị bắt ngay lúc đó. (Th.Long) [qd]

















































































