SPRINGFIELD, Virginia (NV) – Nhà chức trách cho biết một đứa trẻ 5 tuổi ở Virginia chết trong một chiếc xe hơi khi nhiệt độ bên ngoài nóng 93 độ F, đài FOX 5 tại Washington đưa tin.
Cảnh sát gọi cái chết của trẻ dưới nhiệt độ nóng trên 90 độ ở Springfield, Virginia, là một “tai nạn bi thảm không đáng xảy ra.”

Đứa trẻ có thể đã bị bỏ lại trong xe trong “vài giờ” sau khi được chở về nhà cùng với các thành viên khác trong gia đình.
Cảnh sát đang cố gắng điều tra lý do tại sao đứa trẻ bị lãng quên trong xe mà không ai chú ý.
Đứa trẻ được làm hô hấp nhân tạo, tuy nhiên được công bố đã qua đời tại bệnh viện.
“Chúng tôi rất đau lòng cùng với gia đình này,” theo lời Trung Úy John Lieb, Sở Cảnh Sát Fairfax.
Theo nhóm vận động Kidsandcars.org, trong năm nay có 11 trẻ em thiệt mạng vì bị bỏ quên trong những chiếc xe giữa nhiệt độ nóng trên toàn nước Mỹ.
Hôm Thứ Ba, 10 Tháng Tám vừa qua, dự luật xây dựng cơ sở hạ tầng trị giá $1,200 tỷ được Thượng Viện thông qua, bao gồm một phần yêu cầu Cơ Quan An Toàn Giao Thông Xa Lộ Quốc Gia (NHTSA) đòi hỏi “những chiếc xe hơi mới được trang bị máy móc để cảnh báo người lái xe kiểm tra ghế sau khi xe tắt máy.”
Những điều khoản của luật này “sẽ cho phép các tiểu bang sử dụng tài trợ liên bang để giáo dục công chúng về sự nguy hiểm của việc để một đứa trẻ không có người giám sát trên ghế sau của xe hơi và yêu cầu Bộ Giao Thông nghiên cứu các phương án trang bị thêm các phương tiện hiện có để giải quyết vấn nạn bỏ quên trẻ trong xe,” Thượng Nghị Sĩ Richard Blumenthal (Dân Chủ-Connecticut) tuyên bố. (MPL) [qd]

















































































