Thursday, March 28, 2024

‘Nhạc Vàng’ của một thời để nhớ, để yêu…

WESTMINSTER, California (NV) – Ðêm “Nhạc Vàng – Một Thời Ðể Nhớ, Ðể Yêu…” vừa diễn ra tối Thứ Bảy tại nhà hàng Moonlight, Westminster, với 22 tiết mục ca nhạc “non stop,” không hề bị cắt quãng vì bất cứ lời giới thiệu dông dài hay phát biểu không cần thiết.

Thông thường khán giả sẽ thưởng thức các phần biểu diễn sống động của anh chị em ca nghệ sĩ trung tâm Asia trên sân khấu của Asia Studio hay ở những rạp lớn như Long Beach Convention & Entertainment Center… Tuy nhiên, đêm “Nhạc Vàng” này khán giả được tận mắt chứng kiến các anh chị em ca sĩ trẻ của Asia “quậy” tới bến với những tiết mục ca nhạc thật vui, sống động như “Những Bước Chân Âm Thầm” do tứ ca Ðoàn Phi, Cát Lynh, Nhật Lâm và Minh Thư trình bay qua thể điệu Disco Samba.

Trong chương trình này, khán giả được thưởng thức nhiều ca khúc quen thuộc của các tác giả tên tuổi như Y Vân, Vinh Sử, Trần Thiện Thanh, Trịnh Lâm Ngân, Khánh Băng, Anh Bằng, Trúc Hồ, Trúc Sinh, Nguyễn Ánh 9…

Ca sĩ Thế Sơn tâm tình: “Mỗi lần Thế Sơn hát ở quận Cam thì cảm giác cứ như mình trở về nhà hát. Phải công nhận khán giả quận Cam lúc nào cũng lịch sự, nhẹ nhàng và sẵn sàng ủng hộ hết mình các anh chị em nghệ sĩ. Như đêm nay, khán giả ngồi im để lắng nghe từng ca khúc, và họ reo hò, tỏ cử chỉ ủng hộ khi được chạm đến những bài hát thật sự yêu thích.”

Ca sĩ Lâm Thúy Vân trình bày bốn ca khúc đều là những nhạc phẩm quen thuộc, dễ nghe, đã từng thấm sâu vào đời sống tình cảm của mọi người như “Dòng Sông Kỷ Niệm,” “Khi Ta Xa Rời Nhau,” “Thà Rằng Anh Nói,” “Cỏ Úa.”

Ca sĩ Ðoàn Phi thì mang đến nhạc phẩm “Sầu Ðông” với một không khí tươi trẻ, ồn ào, khiến khán giả hòa mình với ca khúc của một thời để nhớ, để yêu… (Ð.T.)

Mời độc giả xem thêm Điểm tin buổi sáng Thứ Ba, ngày 20 tháng 9 năm 2016

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT