Friday, April 19, 2024

Lễ tưởng niệm và tri ân các chiến sĩ vô danh VNCH

Nguyên Huy/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Một buổi lễ tưởng niệm và tri ân các chiến sĩ vô danh VNCH trong dịp Tháng Tư Đen sẽ được tổ chức vào lúc 6 giờ chiều Chủ Nhật, 30 Tháng Tư, tại nhà hàng Seafood Palace, 6371 Westminster Avenue, # 122, Westminster, CA 92683.

Theo ông Phạm Hòa, thành viên ban tổ chức, trong một thư thông báo cho biết, “Sau 42 năm đất nước được gọi là thống nhất nhưng cuộc tranh đấu bảo vệ quê hương vẫn chưa ngừng mà càng lúc càng quyết liệt hơn… đó là cuộc chiến đấu của các chiến sĩ vô danh từ trong ra ngoài nước. Họ là những chiến sĩ can trường ngoài chiến tuyến, là những người phụ nữ con cháu các bà Trưng-Triệu quyết không để mất một tấc đất cho giặc. Họ là những công dân đang còn sống trong nước nhưng với tinh thần uy vũ bất năng khuất cam chịu cảnh tù đầy để đòi lại quyền tự do dân chủ cho Việt Nam. Họ là những trí thức cam chịu đầy đọa của nhà cầm quyền Hà Nội, đã khước từ những quyền lợi cá nhân, chấp nhận những hiểm nguy cho mình và gia đình dù họ rất thương yêu gia đình. Họ cũng là các bạn trẻ, các học sinh, sinh viên sinh trưởng sau 30 Tháng Tư, 1975 có mặt trong những cuộc tranh đấu của người dân oan, tranh đấu bảo vệ sự toàn vẹn đất nước v.v đang phải chịu đọa đầy, trù dập của nhà cầm quyền Hà Nội… Đó là những chiến sĩ vô danh đã nối tiếp con đường của các chiến sĩ vô danh VNCH trước năm 1975. Nay chúng ta là những người may mắn được sống tại hải ngoại xin hãy nhớ đến những sự hy sinh của các chiến sĩ vô danh ấy.”

Theo ban tổ chức cho biết, số anh em đứng ra làm công việc này, hầu hết đều không muốn nêu danh tên tuổi mình và đều có chung một tâm nguyện là tưởng niệm và tri ân đến tất cả những chiến sĩ vô danh từ trong cuộc chiến Việt Nam cho đến bây giờ còn đang tiếp tục tranh đấu nơi tuyến đầu hoặc còn đang bị giam cầm tù tội nơi quê nhà.

Đây là buổi tổ chức đầu tiên sau 42 năm xa xứ và hy vọng sẽ lại được tổ chức trong những năm sau vào dịp Tháng Tư Đen để nhắc nhau cùng chung tay góp sức tranh đấu cho một nước Việt Nam độc lập, tự do thật sự không còn cộng sản.

Trong buổi lễ này, chương trình sẽ có phần tế lễ tưởng niệm, sẽ có những phát biểu của khách tham dự về tinh thần chiến đấu hy sinh của các chiến sĩ vô danh trong cuộc chiến trước năm 1975 và cuộc đấu tranh kiên cường hiện nay của người dân trong nước. Phần văn nghệ cũng sẽ chỉ là văn nghệ đấu tranh và tưởng nhớ đến những người đã nằm xuống cho quê hương đất nước.

Theo chỗ chúng tôi được biết thành phần ban tổ chức có nhiều người là cựu quân nhân Nha Kỹ Thuật QLVNCH.

Nói đến Nha Kỹ Thuật của QLVNCH là nói đến cuộc chiến đấu âm thầm của những người lính thường “Ra đi ít khi trở lại”. Chiến công của họ không được nhắc đến. Sự hy sinh của họ cũng không được nêu danh. Chỉ vì họ đã tình nguyện hy sinh cho một lý tưởng. Chỉ vì cuộc chiến âm thầm ấy là một bí mật quốc phòng trong cuộc chiến Việt Nam không thể tiết lộ. Đã có bao nhiêu chiến sĩ Không Quân của biệt Đoàn 83 không về được sau những cuộc vào đất địch thả Biệt Kích nhẩy Bắc. Đã có bao nhiêu Biệt Kích nhẩy Bắc là những Kinh Kha một đi không về. Đã có bao nhiêu Biệt Hải hy sinh trên đường công tác. Đã có bao nhiêu chiến sĩ thuộc các Chiến đoàn NKT chấp nhận vùi thân để B-52 đồng minh Hoa Kỳ làm cỏ những “công trường” (Sư đoàn giấu tên của CSBV) vì không còn đường thoát chạy khi liều thân vào giữa hang ổ của địch để thực hiện công tác.

Họ đã bị cố tình bỏ quên khi các bên thi hành Hiệp Định Paris 1973…Cho mãi đến mấc chục năm sau, Quốc Hội Hoa Kỳ mới nhận trách nhiệm và bồi thường dưới hình thức là những người được thuê mướn, mà không hề được vinh danh vì những hy sinh mất mát của họ. Nay những anh em trong NKT, những đồng ngũ của họ đã gợi lên một ký ức mà chúng ta thiếu sót.

Quí độc giả muốn tham dự Lễ Tưởng Niệm và Tri Ân Các Chiến Sĩ Vô Danh, xin liên lạc (310) 245-2284 để lấy vé tham dự, giá $30/người.

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Năm, ngày 6 tháng 4 năm 2017

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT